Tội thằng em vì là Dân đen...

Ảnh Mai Hoàng Hưng,

Phạm Minh Vũ|
 

Mai Hoàng Hưng, cậu thanh niên này ở Mỹ Tho, tối 22-01 cậu ngồi ngoài hiên nhà hóng mát, thì từ xa một chiếc xe ôtô pha đèn vào mắt và người đi đường gây khó chịu, thậm chí lái xe bấm còi inh ỏi kéo dài khó chịu, Hưng thấy thế liền chạy ra dùng chân đạp vào đuôi xe, rồi dùng xe máy rượt theo ném gạch cho bỏ tức, xe ô tô đó chỉ trầy nhẹ.
 
Chiều qua, 15.02.2022  Hưng bị khởi tố vì cố ý làm hư hỏng tài sản.
 
Xe Hưng đập là xe Luxus RX 350, chủ xe là trưởng phòng cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Dân (10 Dân) với hàm 3 sao 2 gạch. Xe này có giá 5 tỷ. Và thượng tá Dân ngoài làm trùm cscđ Tiền Giang, 10 Dân còn là găm đất khắp Tiền Giang, ở Mỹ Tho đường Ấp Bắc, Hùng Vương và Tết Mậu Thân đều có biệt thự ở đó.
 
Việc Hưng ném đá gây hư hỏng tài sản là hành vi phạm pháp là một điều không thể chối cãi. Nhưng 10 Dân hôm đó say xỉn, lái xe pha đèn lại còn bấm còi gây ảnh hưởng đến người khác cũng cần xử lý.
 
Mà mới đây, tại Thành hồ, có nữ trung tá công an ném đá vào xe oto của Dân gây thiệt hại gần 100 triệu, mà nữ công an đó có bị xử lý hay khởi tố gì đâu? Phải chăng do Hưng là Dân đen nên bị khởi tố, còn Dân đỏ thì bỏ qua?
 
Khi Hưng bị khởi tố do đập xe Luxus 5 tỷ, thì dư luận đặt ra câu hỏi là thượng tá lương chỉ 12-13 triệu, và trước đó là trung tá, thiếu tá lương thấp hơn, 10 Dân tiền đâu ra mà mua xe 5 tỷ? Phải nhịn ăn, nhịn uống 50 năm mới đủ tiền mua xe này, 10D lấy đâu ra? Chưa kể bất động sản của 10 Dân bao phủ từ Mỹ Tho tới Cần Thơ đều có, tiền đâu lắm vậy?
 
Trong khi đó, công nhân làm ngày làm đêm, làm xuyên chủ nhật, làm không có thời gian nghỉ ngơi mà không dư một đồng để tích lũy phòng ốm đau, thậm chí cuối tháng vay nợ sấp mặt, nên phải đội mưa đội gió đình công cả mấy ngày liền để đòi tăng lương.
 
Sao cán bộ nào cũng giàu hết vậy?
 
Phạm Minh Vũ