Gia đình và những người bạn của Cựu TNLT Minh Nhật đang trong tình trạng bất an

GNsP (16.03.2016) – Như GNsP chúng tôi đã loan tin, vào sáng ngày 15.03.2016, hơn 20 người từ Sài Gòn xuống xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe gia đình Cựu TNLT Trần Minh Nhật, nhưng đã bị lực lượng công an ở đây “kích động” chính người dân sống tại nơi này chửi bới, ném đá, ném bùn, ngăn cản không cho những người bạn của Minh Nhật trở về lại Sài Gòn.

Hiện nay, Đoàn Sài Gòn đang tá túc qua đêm tại nhà ông Trần Khắc Đạt, anh trai của Minh Nhật, trong sự lo lắng, bất an vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong đêm nay, khi nhóm côn đồ dựng chốt, căng lều bạt và canh gác trước cổng nhà ông Đạt một cách cẩn mật và sống trong tình trạng công an xã, huyện và tỉnh đều làm ngơ trước những lời kêu cứu khẩn thiết của gia đình Minh Nhật và những người bạn của anh.

Theo như dự kiến, Đoàn Sài Gòn sẽ trở về lại Sài Gòn lúc 2 giờ chiều ngày 15.03.2016, nhưng đã bị lực lượng công an, an ninh mặc thường phục và những người dân bị “kích động” cản trở không cho họ ra về.

Chập tối, những người dân bị “kích động” đã rút về nhà nhưng vẫn đông lực lượng công an chìm nổi canh gác trước cổng.

Cũng trong thời gian này, nhà cầm quyền đã cắt điện của gia đình ông Đạt – nơi Đoàn Sài Gòn đang tá túc với mục đích cắt đứt mọi liên lạc với những người bên ngoài qua các trang mạng xã hội như facebook…

Khoảng 9 giờ tối cùng ngày 15.03, lực lượng công an và truyền thông của nhà cầm quyền đã đến tư gia ông Đạt, yêu cầu kiểm tra tạm trú. Ông Đường, anh trai của Minh Nhật cũng có mặt tại đây cho GNsP biết:

“Khoảng 9 giờ có lực lượng công an viên viên vào tư gia anh Đạt để kiểm tra tạm trú. Một số người mặc thường phục đứng ở ngoài hô hào nếu chúng mày ra khỏi ngoài này sẽ chết. Có một số người tự xưng là truyền thông và vác máy quay đi quay. Họ làm việc khoảng 1 tiếng, họ yêu cầu mọi người ghi rõ họ tên để trình báo lên cho công an xã, huyện và tỉnh nhưng bên phía gia đình từ chối vì họ đã làm sai vì không bảo vệ dân do đó họ đã lặng lẽ bỏ ra về… Có thêm 2 ô tô đã đến đằng trước nhà cách khoảng 50m.”

Ba công an viên mặc sắc phục vào tư gia kiểm tra tạm trú tên là: Thượng Úy Nguyễn Hồ Nam 398-011, Trung tá Nguyễn Viết Hải 397-014, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh 397-145.

Những người yêu mến Cựu TNLT Trần Minh Nhật sống trong và ngoài nước đang dõi theo tình trạng nguy bách của gia đình và bạn bè anh Nhật đã hiệp thông với mọi người trong lời cầu nguyện. Cựu TNLT Nguyễn Văn Thanh, sống ở Nghệ An chia sẻ:

“Càng về khuya sự an toàn của Paul Trần Minh Nhật và 21 người bạn của anh càng gặp nguy hiểm mọi người cùng nhau cầu nguyện nhiều cho anh em của chúng ta…!”

Peter Lam Bui, sống tại Sài Gòn bày tỏ: “Lạy Chúa, xin ở cùng những người anh chị em chúng con, đang gặp nguy nan. Xin cho họ được ơn khôn ngoan và sức mạnh, để đối phó với sự ác đang hiện trị tại đó. Amen. Hướng lòng đến Đà Đờn-Lâm Hà-Lâm Đồng.”

http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/03/16/gia-dinh-va-nhung-ng...