Ghi dấu tội ác chống nhân loại

Ls Luân Lê

Tối qua, ngày 04/06/2019, khoảng 20 vạn người dân Hồng Kông cùng nhau tụ hội tại Công viên Victory để cùng thắp nến tưởng niệm (hơn 10.000) các nạn nhân của cuộc thảm sát Thiên An Môn 30 năm trước tại Trung Quốc.

Đây là một lễ tưởng niệm thường niên của nhân dân các vùng, quốc gia liên quan tới Trung Quốc về sự kiện mà Đảng cộng sản Trung Quốc vừa thừa nhận và cho rằng “đó là một chính sách đúng đắn” đúng như Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh “đánh đổi 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định” trước khi cho quân đội tràn vào tàn sát toàn bộ những người dân vô tội chỉ trong một đêm.

Họ cầu nguyện và ghi nhớ tội ác diệt chủng, chống lại loài người của Đảng cộng sản Trung Quốc và yêu cầu chính quyền cộng sản phải sám hối cũng như có các hành động để cứu chuộc lại một phần tội ác của mình đã gây ra cho dân chúng.

Không có cuộc thảm sát nào mà sẽ bị lãng quên. Và không có tội ác tàn bạo nào mà không phải trả giá. Lịch sử không bao giờ có thể xoá được, chỉ trừ khi chúng có thể thủ tiêu toàn bộ nhân loại cùng một lúc.