"Làm như...vô hại, chẵng qua vì tiền"

Ảnh. Chuẩn bị thiết bị ECMO của BV Chợ Rẫy mang đi Đà Nẵng. Đội ngũ BS.BV Bạch Mai vào Đà Nẵng. Xin dành sự kính trọng cho những chiến binh ở tuyến đầu này

Vu Kim Hanh|

 

50 “du khách” Trung Quốc nhập cảnh lậu đi khắp nơi đang gây lo âu, xáo trộn rộng lớn khắp các tỉnh thành. Chúng gây lo ngại là đã lan truyền dịch Covid 19 trong cộng đồng, khiến Đà Nẵng thành ổ dịch. Bản tin Bộ Y Tế: Chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7.


Con số 50 chỉ là đoán mò, còn số thật không thể biết là bao nhiêu vì có ai cho phép, kiểm tra đâu mà biết. Chẳng qua, họ cứ vào tùy thích bằng đường tiểu ngạch, rồi họ cứ đi bằng mọi phương tiện. Bọn buôn ma túy, côn đồ, trộm cướp hay bán hàng lừa đảo, quay phim sex trẻ con, đặt máy thu dữ liệu quốc phòng...hay chí ít là nạn nhân thiên tai qua Việt Nam tìm việc? Không biết.
Còn đây là một bản tin khác tôi vừa đọc chiều qua, của hãng Nikkei Asia Review.

THÁI LAN ĐÃ MỞ CỬA CHO TOUR DU LỊCH ?

Hơn 300 du khách Trung Quốc đang chờ vào Thái Lan theo chương trình “Du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe” với điều kiện chấp nhận 3 cuộc xét nghiệm dịch cúm Corona, 2 tuần cách ly và đóng 500K bạt là chi phí thủ tục để tham gia chương trình. Khoảng 1.200 du khách (cùng 1500 người là thân nhân đi kèm) của 34 nước (trong đó có Việt Nam) đã nộp đơn xin tham gia chương trình tour trên. Thái Lan hiện vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc nhập cảnh và nước này vừa tháo dỡ cách ly toàn xa hội chừng một tháng.

Những du khách muốn vào Thái dự tour chăm sóc sức khỏe, phải lấy thư mời của bệnh viện Thái mà họ muốn đến, nộp cho tòa đại sứ Thái ở nước mình. 2 thủ tục đầu tiên để lấy visa (giá trị 2 tháng) là phải trình hợp đồng bảo hiểm trị giá tới 100.000 USD và chứng minh kết quả xét nghiệm âm tính với Corona virus .

Theo thông tin riêng của NAR thì bệnh viện sẽ thu của mỗi bệnh nhân tiền điều trị, lưu trú cấp khách sạn 4 sao là : 700K bath, chưa kể tiền vé máy bay. Món “chăm sóc sức khỏe” của Thái Lan được người TQ ưa thích nhất là “thụ tinh nhân tạo”, một dịch vụ không xa lạ hay quá tầm với ngành y tế Việt Nam (?).

Người Thái vẫn quyết liệt không mở cửa biên giới với người nước ngoài. Nhưng họ vẫn kiếm tiền bằng những dịch vụ đặc biệt như trên. Họ được gì? Quan trọng nhất là họ đảm bảo chặt chẽ kỷ luật nhập cảnh và chủ quyền, an ninh quốc gia. Họ thu được tiền làm dịch vụ cho du khách (tour chăm sóc sức khỏe) một cách minh bạch với chính sách rõ ràng. Tiền thu được phải được ghi nhận, đóng thuế đầy đủ. Không có kẻ hở tùy tiện cho các địa phương làm giá lung tung hay các công ty sân sau làm tiền du khách.

Hổm rày, chúng ta thường đọc được những lời ta thán, bộc lộ tâm trạng thật: “Một nhóm người tham, toàn dân Đà Nẵng phải khổ” . Có lời kêu gọi: Đừng bỏ rơi Đà nẵng!. Đà Nẵng không có tội!...Thực tế là “thành phố đáng sống” Đà Nẵng, sau nhiều ngày bị đưa lên top đầu về việc để cho người TQ vô mua nhà, quậy tung về an ninh xã hội, rồi mua cả đất quốc phòng (21 “doanh nhân” và “nhà đầu tư” Trung Quốc đã nghiễm nhiên làm chủ các khu đất xung yếu như sân bay, khu gia cư quốc phòng...)

Đó chẳng qua là do trường hợp con virus nguy hiểm khủng khiếp (có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm) vừa lộ diện gây ớn sống lưng về đợt bùng phát mới (rồi sẽ đến đóng băng mọi công việc làm ăn, thất nghiệp, đói...). Nhưng tình hình buông lõng kỹ cương nhập cảnh đâu chỉ ở Đà Nẵng? Mà đều có ở các tỉnh, thành phố có du lịch, có các công trình dọc ngang khắp nước của Trung Quốc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Dương, Daknong, Lao Cai, Lạng Sơn, Kiên Giang...
50 người nhập cảnh lậu đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

LẠI NÓI CHUYỆN MẤT KIỂM SOÁT NGHIÊM TRỌNG HƠN NHIỀU

“Trung Quốc mua toàn đất ven biển, ở những khu vực rất nhạy cảm, trọng yếu. Sân bay Nước Mặn là một vị trí ở cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ. Họ luôn muốn thôn tính những vùng đất chiến lược của VN. Điều này nằm trong chiến lược Vành đai, con đường của họ", chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết.

Vì đâu? Có sự chủ quan, buông lõng chăng?

Ai cũng biết, luật Đất đai không cho “cấp giấy quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài".

Họ vẫn làm chủ được. Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng cho là người TQ không làm sai luật. Vậy luật mình sai? Tại Quốc hội đã có kêu gọi ra soát toàn bộ việc TQ mua đất quân sự rồi đó mà có ai làm. Chúng ta còn dềnh dang việc sửa luật, còn họ thì cứ ráo riết mua đất.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: "Luật hiện hành chưa có chính sách cụ thể về vấn đề ngăn chặn người nước ngoài thuê, mua đất ở vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài đầu tư chúng tôi đang nghiên cứu, có thể tham mưu để Chính phủ ban hành một chỉ thị mới, trong đó có cả vấn đề người nước ngoài thuê, mua đất". “Cái này xét về luật Đầu tư thì không sai, nhưng xét về Nghị định về biên giới thì hoàn toàn sai." Viên chức Bộ Quốc Phòng nói.

Có người nói: Nhà nước cần tuyên truyền cho người dân về mức độ nguy hiểm để họ biết, cùng cảnh giác, không giúp ngoại bang mua đất như thế. Cần lấy lợi ích quốc gia làm ưu tiên số một. Trời, dân ngây ngô không biết, dẫu trong triệu người có 1 người như thế, thì nhà quản lý ở đâu? Người dân có bán giấy tay cho người Trung Quốc đâu? Các cơ quan vẫn cứ giã vờ lơ ngơ, đẩy qua đẩy lại trách nhiệm, miễn mình vô sự, còn bán đất hay mất đất quốc phòng, mất an ninh trật tự là chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì họ?

Hấp lực vô biên nào khiến các quan chức biết chuyện sai mà vẫn cứ GAN vậy? Có gì khác hơn TIỀN?

Chợt nhớ tới câu thơ Kiều, nói về chuyện thằng buôn tơ: Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Thời thế giờ khác. Phải nói lại là: Làm cho (như) vô hại, chẳng qua vì tiền”