Tin nóng: nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy vừa bị bắt

Ảnh: từ phải qua Ông Phạm Văn Trội cựu chủ tịch HAEDC, Ông Tường Thụy Phó chủ tịch Hội NBĐL, Ông Nguyễn Trung Tôn cựu chủ tịch HAEDC trong chuyến cứu trợ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt & chịu ảnh hưởng Formosa.
Phạm Minh Vũ

Vào 9 giờ sáng nay, ngày 23/5/2020 tại Hà Nội, gia đình ông Nguyễn Tường Thuỵ (Nhà A2, chung cư 54 Hạ Đình, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân) đang bị khám nhà và cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt giam đưa Ông Thụy đi lên quận.

Ông Thụy là phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập. Cùng với 2 vụ bắt bớ gần nhất, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt 3 ông già vì tội chống lại đảng như thế này. Hai vụ bắt bớ trước đó là:
23/4/2020: Cựu chiến binh Trần Đức Thạch 1952, Nghệ An.

Mới hôm trước 21/5/2020: Nhà báo Phạm Chí Thành 1952, Hà Nội.

Như một thông lệ trước mỗi kỳ đại hội đảng, nhà cầm quyền dồn tổng lực để ráo riết bắt giữ nhiều nhà bất đồng chính kiến, lần này những người bị bắt có điểm chung là lên án lãnh đạo đảng cộng sản bắt tay với trung cộng. Điều thấy rõ 3 Ông sinh năm 52 đều xuất thân từ đảng, hoặc từng phục vụ như Nhà báo Phạm Thành là phóng viên VOV, hoặc 2 ông Thụy, ông Thạch đều là lính từng chiến đấu bảo vệ để cho đảng tồn tại hôm nay.

Đây có thể là thông điệp nhà cầm quyền cộng sản muốn nhắn gửi trước kỳ đại hội cho người trong đảng, phục vụ cho đảng và những ai khác chính kiến:

Một là: kể cả cựu binh hay nhà báo từng Phục vụ đảng nhưng dám viết bài có thái độ chống đối cũng bị bắt, thì người dân thường nên liệu hồn.

2 là: đến người có công như Ông Kình đảng còn sẵn sàng bắn không nương tay, những ai trong đảng có suy nghĩ khác đi sẽ nhận kết cục như thế nếu dám bày tỏ thái độ chống đảng.

Đây được xem là sự hoang mang trong đảng cộng sản khi bắt những nhà văn, nhà báo, nhà thơ họ dám dùng ngòi bút thẳng băng để lên án những sai trái của nhà cầm quyền trong việc quản trị quốc gia để các tập đoàn thân hữu thâu tóm tài nguyên quốc gia, cũng như chính sách đốt lò ông Trọng thực ra là đập phe cánh, không thực tâm chống tham nhũng. Kế đó, ra các chính sách hiển nhiên để Trung cộng thâu tóm đất quốc phòng, phá thủng các chốt chặn an ninh quốc gia.

Người bất đồng chính kiến đảng đã không ưa, giờ người từng phục vụ đảng mà bất đồng thì đảng đâu thể tha thứ.

Ông Nguyễn Tường Thụy là một nhà hoạt động vì dân vì nước bằng trái tim cháy bỏng. Ông hay xuất hiện trong các cuộc xuống đường chống TQ xâm lược, tuổi cao nhưng các phiên toà của những nhà bất đồng chính kiến dù ở xa ông vẫn cố gắng có mặt, biết là không được vào dự nhưng chia sẻ tinh thần với gia đình họ. Ông cũng đi thăm các gia đình TNLT để động viên, an ủi chia sẻ vui buồn cùng họ.

Ông hay viết bài lên tiếng các vấn nạn tham nhũng, ông nêu ra các nguy hại từ các công ty TQ đối với chủ quyền VN, hay giúp dân oan trong vấn đề khiếu kiện.

Nhất là ông hay đi cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bị bão lũ. Trong ảnh là ông đang có lời phát biểu động viên bà con ở Hà Tĩnh vượt qua khó khăn khi lũ lụt quét đi gia sản, nhà cửa tiền bạc trong đợt Thủy Điện xả lũ ở Cồn Sẻ- Quảng Bình năm 2016. Cũng như bị ảnh hưởng bởi Formosa trong chuyến cứu trợ của Hội Anh Em Dân Chủ và các nhà hảo tâm.

Bắt hàng loạt những người yêu nước, những tiếng nói độc lập vì tự do, dân chủ và độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Việc tiếp tục bắt giam những người chỉ thực hiền quyền tự do ngôn luận - điều mà hiến pháp VN quy định - chứng tỏ sự cùng quẫn của nhà cầm quyền CSVN hiện nay.