Cảm nang dành cho dư luận viên tấn công các mạng xả hội

Le Anh

Dư luận viên là ai? làm gì?

Là cái tên mà chế độ cộng sản dùng cho nhóm người của đảng chuyên nghề định hướng dư luận trong nhân dân theo chiều có lợi cho đảng. Nói nôm na là: Nhân viên của đảng làm nghề lèo lái dư luận.

1) Nhóm chuyên nghiệp, ăn lương đảng:
Để làm việc này, họ trà trộn vào nhân dân, núp dưới danh nghĩa nhân dân cho tăng tính khách quan và để dễ ném đá giấu tay. Họ ca ngợi, bênh vực đảng, đổi trắng thay đen lấp liếm những sai trái của đảng trong các sự kiện, đồng thời thoá mạ, vu khống, bôi nhọ những người dám lên tiếng chỉ ra cái sai của đảng.

Trên mạng, nhóm này hoặc ẩn dưới những nick ảo, hoặc chính danh nhưng không ra mặt là DLV, (thậm chí chúng còn thể hiện như là người đấu tranh dân chủ) đăng bài định hướng dư luận, hoặc comment bênh vực đảng, xúi bẩy, kích động người khác ném đá những người đấu tranh hoặc những dư luận bất lợi cho đảng.

Nhóm này biết bản chất sự việc, nhưng vì đồng lương mà bất chấp lương tâm đổi trắng thay đen, gắp lửa bỏ tay người. Trong số họ có những người khá dày dạn kinh nghiệm nên sự nham hiểm, tinh vi cũng tỷ lệ thuận.
Nhưng nhìn chung vì không có chính nghĩa nên những bài viết của họ thiếu tính thuyết phục, đôi khi giọng điệu khá rẻ tiền, nói lấy được.

2) Nhóm cuồng đảng.
Nhóm này không có lương, không coi đây là một nghề, mà chủ yếu vì bị đầu độc về tư tưởng nên không phân biệt đúng sai, yêu đảng một cách mù quáng: “Chửi bố mẹ tao cũng được, nhưng đừng động vào đảng, bác!”. Họ bị nhóm DLV ăn lương và cả an ninh lợi dụng, kích động, xúi bẩy, và chính là nhóm đối tượng dựa lưng vào an ninh gây gổ phá đám, xúc xiểm các cuộc biểu tình hoặc thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ chống Tàu.

Phần vì cuồng đảng, phần vì thiếu kiến thức, nên những bài viết hoặc comment của họ cũng chỉ là những lý sự cùn, đôi khi ngô nghê đến phì cười. Tuy nhiên họ không thường văng tục chửi bậy. Ví dụ như nhóm Trần Nhật Quang, Nhật Lệ…, họ để fb chính tên, và nói láo nhưng không văng tục.

Và có một điều quan trọng là hầu hết họ bị đầu độc rằng những người đấu tranh dân chủ là “vì tiền”, “nhận tiền của nước ngoài để phá hoại đất nước”, bởi vậy họ căm ghét những người đấu tranh đến tận xương tận tủy.

Họ hoạt động theo nhóm, nhưng không phải là tổ chức chặt chẽ.
Nhóm này đôi khi cũng được một số “mạnh thường quân” vì mục đích gì đó mà chu cấp chút kinh phí, cũng có thể họ nhận hỗ trợ của AN nhưng không phải là lương tháng.

3) Cá nhân cuồng đảng
Họ là những cá nhân ngộ nhận về đảng, cũng như nhóm 2, nhưng họ độc lập, không ở nhóm nào, cũng không có lương. Vì cuồng đảng nên hễ thấy ai nói trái ý đảng là họ tức giận điên cuồng. Có người chỉ gay gắt chỉ trích, nhưng phần lớn là chỉ biết chửi cùn, tục tĩu như những tên côn đồ vô học.

Nhóm 2 và nhóm 3 được những nạn nhân của chúng là những người đấu tranh dân chủ gọi chung cái tên DLV bởi chúng làm cái việc giống như bọn DLV. Nhưng thực chất chúng chỉ bị nhà cầm quyền lợi dụng, chứ không phải làm nghề DLV chuyên nghiệp ăn lương. Đây cũng là nhóm công khai hành hung người bất đồng chính kiến được sự làm ngơ hoặc bật đèn xanh, kích động (hoặc thuê tiền) của chính quyền, với danh nghĩa là “nhân dân trừng trị bọn phản động”.

Facebook Nguyễn Thúy Hạnh

========================
CẨM NANG CHO DƯ LUẬN VIÊN

Những lý luận dưới đây, thường được dư luận viên nhai đi, nhai lại trên các mạng xã hội, mọi người có thể nhận diện họ là ai.

1. Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo bọn họ thù hằn quá khứ, chỉ biết moi móc chứ làm được gì.

2. Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là lũ trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.

3. Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại.

4. Nếu đã thành công có sự nghiệp ta bảo chúng không có cái tâm, không phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị, tham danh tiếng.

5. Nếu là trí thức hẳn hoi không thể cãi thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị, dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.

6. Nếu có kinh nghiệm chính trị ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị, mưu đồ bất chính.

7. Nếu là dân thường ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của Đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.

8. Nếu là Đảng viên ta bảo chúng là bọn phản bội, ăn cháo đá bát.

9. Nếu chưa đi ra nước ngoài ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào, nước nào chẳng như nhau.

10. Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là lũ vọng ngoại, lũ ham bơ thừa sữa cặn, cõng rắn cắn gà nhà.

11. Nếu ở hải ngoại ta bảo chúng là bọn đu càng, tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản, giỏi về nước đấu tranh này.

12. Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lực thù địch, lũ bị giựt dây, cút ra nước ngoài mà sống.

13. Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím, ăn không ngồi rồi, sao không hành động đi.

14. Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi, ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội, lo ở nhà làm ăn đi.

Nguồn: ST