Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai với câu chửi ngu như bò

Đỗ Duy Ngọc
 
Cuối cùng thì ông già 90 tuổi Lê Tùng Vân đã bị kết án 5 năm tù. Ngay giữa toà án, ông Vân và các đồ đệ của ông cho rằng không biết bị xét xử về tội gì. Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, Lê Tùng Vân chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ; báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa.

Trước đây nghe đồn chuyện loạn luân, con cái đầy đàn, giả tu để kiếm tiền từ thiện. Giờ không thấy nữa, chắc là không tìm ra bằng chứng.

Điều đặc biệt trong phiên toà này là ông Lê Tùng Vân bị kết tội đã từng nói rằng ông Trần Ngọc Thảo tức thầy chùa Thích Nhật Từ là "ngu như bò". Lần đầu tiên trong lịch sử pháp đình Việt Nam, một người bị ra toà vì đã cho rằng người khác ngu như bò. Kiểu này rồi đây sẽ thành tiền lệ vì câu chửi này là câu thông thường ở xã hội người ta thường sử dụng. Và như thế toà án sẽ suốt ngày xử chuyện bảo người khác ngu như súc vật he...he.

Mà nghĩ cũng ngộ, ông Nhật Từ là tu sĩ Phật Giáo, là Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ, một ngôi chùa lớn ở thành phố này mà lại sân si quá thế? Người tu hành là để diệt dục, là từ bỏ tham sân si. Thế mà chỉ vì một lời của một ông già cho rằng Nhật Từ ngu như bò liền nổi cơn thịnh nộ, kiện người ta ra toà cho bỏ ghét. Thế thì còn sân si hơn người bình thường nữa vì ngoài đời người ta chửi nhau như vậy suốt mà có ai đâm đơn kiện đâu? Qua chuyện này đúng ra ông Vân không nên so sánh như thế, tội nghiệp cho con bò.

Nhớ lại tháng trước, báo chí đưa tin cô diễn viên người Nepal Miruna Maga đã lớn tiếng mắng chửi và tát một nhà sư tên là Furba Tamang vì cho rằng người này đã lợi dụng đám đông hỗn loạn để sàm sỡ, sờ mó cô. Nhà sư liền xin lỗi và rời đi nhưng cô diễn viên này không cho nhà sư đi và nhục mạ nhà sư giữa chốn đông người. Kết quả là nhà sư bị bắt giam và phải ký tên vào biên bản thừa nhận tội lỗi. Sau đó, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy kẻ cố tình sờ mó cô diễn viên là một người đàn ông khác chứ không phải nhà sư. Nhà sư đã bị oan. Thế mà nhà sư Furba Tamang vẫn nhẫn nhục nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi. Đó mới gọi là vô ngã, thế mới xứng đáng là nhà tu. Còn ông Nhật Từ mới chỉ gọi là ngu như bò mà đã nổi cơn lôi đình, đưa ngay người ta ra toà bảo là bị xúc phạm. Vậy ông tu gì vậy ông Nhật Từ?

Ngay tại phiên toà, luật sư Âu Quang Phục, một trong những luật sư bảo vệ cho ông Nhật Từ còn ngu hơn nữa khi đặt vấn đề hết sức ngớ ngẩn qua câu: “Nếu như bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao?”. Đấy là một câu nói xúc phạm đến tôn giáo một cách nặng nề và những người Công Giáo có thể lại kiện ông luật sư trời ơi đất hỡi này. Ông Từ khởi kiện vì bị so sánh với bò nhưng lại đồng tình với phát biểu của luật sư biện hộ cho ông. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến Tịnh thất Bồng Lai của ông Lê Tùng Vân và phi lý khi đem Chúa để so ngang với ông Nhật Từ.

Mà đâu phải giờ đây ông Nhật Từ mới công kích các tôn giáo khác. Ông đã từng đăng đàn để nói xấu Công Giáo nhiều lần rồi. Mà cũng ngộ, ông này tu đạo lại khoái xía vào những chuyện đời lắm nghe. Từ chuyện bài nhạc gì quên mất tên phụ ta phụ nàng gì đó cho đến chuyện ông Võ Hoàng Yên, cầu kinh cho Vaccine Novavax, chuyện phát bùa cho học sinh cầu thi đậu ở Hà Tĩnh...chuyện nào đang hot trên mạng là có mặt ông, lạ thật chứ! Hay là ông muốn câu view, câu like? Người đi tu tập vô ngã mà ông này cái tôi còn lớn quá.

Trở lại phiên toà, mấy ông ngồi xét xử cũng hỏi nhiều câu buồn cười bỏ mẹ. Nào là tu sao không vào Giáo Hội? Nào là ai cho phép mặc đồng phục là áo tràng màu nâu hoặc màu vàng. Ha...ha, Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ có phải là chùa đâu mà phải đăng ký xin phép Giáo Hội? Đạo Phật khuyến khích người tu tại gia, gọi là cư sĩ. Mà nghĩ cho cùng, ông Lê Tùng Vân có phải là tu theo đạo Phật hoàn toàn đâu. Còn chuyện mặc đồ tu, có luật nào cấm đâu nhỉ? Thiên hạ mặc áo nâu, áo lam, áo vàng rần rần chứ có phải mình đám đệ tử ông Vân đâu. Câu trả lời của ông Vân nghe mà đắng lòng: "Giáo hội Phật Giáo Việt Nam không xứng đáng nên không đăng ký".

Qua vụ án này cho thấy người dân bị truyền thông, báo chí dắt mũi một thời gian dài. Qua cáo trạng, suy cho cùng chẳng có chuyện gì mà phải ầm ĩ lâu ngày thế cả. Nhất là chuyện cho rằng ông Thích Nhật Từ ngu như bò không thể xem là một tội để có thể kết án được. Ông ta chỉ là thầy tu chứ có phải là lãnh tụ đâu.

Thế nhưng xem mà cười, mà mua vui cũng được một vài trống canh. Hê...hê./.