Vĩnh biệt chiến hữu Đoàn Thanh Liêm

Chiến hữu Đoàn Thanh Liêm về Việt Nam để thực hiện công tác: “Vì ngàn năm Thăng Long - Chống hiểm họa Bắc Triều”

Huỳnh T. Thanh Nhàn|

 
Hôm nay đúng 2 tuần ngày Chiến Hữu rời bỏ anh em, nhưng tôi vẫn tưởng như Chiến Hữu vẫn ở đâu đó, vẫn cùng anh em bàn tính các kế hoạch cho công tác sắp đến. Thật khó mà nghĩ rằng công tác này hay công tác nọ mà không có bàn tay đóng góp của Chiến Hữu.


Chiến hữu Đoàn Thanh Liêm

Nhìn bề ngoài với dáng dấp nhỏ người, ăn mặc lè phè, nói năng xề xòa, học vị thì cũng không có gì cao nhưng thật không ai biết được Chiến Hữu là một người có nhiều khả năng vượt trội ít người có được.

Là một người có khả năng IT cao, bất cứ việc gì liên quan đến computer, đến internet mà cần giải quyết, “Cứ hỏi ông Liêm!”. Chiến Hữu là người năng động trong cộng đồng địa phương cũng như trên mạng xã hội, cứ chuyện gì ồn ào, trắng đen lẫn lộn, muốn biết hư thực ra sao, “Cứ hỏi ông Liêm!” là được giải thích tận tường. Dàn dựng sân khấu cho một buổi lễ, cần người lo âm thanh, cũng “Cứ hỏi ông Liêm!”.
 
Không những giỏi về máy móc, Chiến Hữu cũng là người khéo tay, hay làm, công tác làm xe hoa, dọn dẹp nhà kho, dựng Bức Tường Đen ngày 30 Tháng Tư, dựng sân khấu, thiết kế trang trí cho 1 buổi lễ, 1 quầy thông tin, phụ dựng Làng Việt Nam trong Hội Chợ Tết,... cũng không thể thiếu bàn tay đóng góp của Chiến Hữu.
 
Đến khi cơ sở cần có chương trình phát thanh, cũng một tay Chiến Hữu lo kỷ thuật, và còn biết bao nhiêu việc lớn nhỏ khác, không thể kể hết. Mai mốt, anh em sẽ rất nhớ mỗi khi có công tác nhưng làm sao có thể nói được câu "Cứ hỏi ông Liêm" nữa đây Chiến Hữu?

Với khả năng như vậy, với sự đóng góp trường kỳ như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Chiến Hữu khoe khoang, kể lễ công sức đóng góp của mình, Tuy có 1 chuyện mà tôi nghĩ rằng Chiến Hữu rất hãnh diện và rất muốn nghe người khác kể đi kể lại về thành tích này của chiến hữu. Đó là chuyến về Việt Nam để thực hiện công tác: “Vì ngàn năm Thăng Long - Chống hiểm họa Bắc Triều”, một chuyến công tác nguy hiểm nhưng đã thành công ngoài sức mong đợi của mọi người:
 
Tôi thấy niềm vui của Chiến Hữu khi được kể lại với anh em về “chiến tích” này mỗi khi có dịp họp mặt. Tôi thấy ánh mắt Chiến Hữu sáng lên rạng rỡ khi nghe ai đó nhắc đến công tác “Vì ngàn Năm Thăng Long - Chống hiểm hoạ Bắc Triều”, một công tác thành công tuyệt vời mà Chiến Hữu đã để lại cho tổ chức, cho anh em.

Là một Chiến Hữu có nhiều công lao cho tổ chức, có nhiều gắn bó với anh em như thế nhưng khi lâm bệnh, nhiều lần ra vào bệnh viện, Chiến Hữu đã không để gia đình cho anh em biết tình trạng bệnh của mình, sợ phiền. Vậy đó, không khoe khoang, không kể lể công lao, và khi bệnh lại rút về góc riêng để tự lo cho mình, sợ phiền anh em!
 
Chiến hữu ơi, phiền gì đâu, anh em nhờ vã Chiến Hữu biết bao chuyện mà! Những ngày cuối tôi còn vác cái laptop qua nhờ Chiến Hữu giải quyết giúp 1 cái lỗi, 2 ngày sau, tôi ghé lấy, vẫn còn y nguyên, người nhà bảo là Chiến Hữu không thể giúp vì mệt quá! Tôi cầm máy về và cảm thấy điều bất lành. 3 ngày sau, Chiến Hữu vào bệnh viện và đó là lần cuối tôi còn nói chuyện được với chiến hữu!
 
Làm việc âm thầm, ra đi cũng mong được âm thầm với một đám tang khiêm tốn nhưng tôi cảm thấy một tấm lòng lớn lao nơi chiến hữu, tấm lòng quên mình để sống cho xã hội và đất nước.
 
Cũng không quên nói thêm ở đây: Chiến Hữu là một người cha tuyệt vời đã thương yêu, dẫn dắt hai người con của Chiến Hữu trở thành những người trẻ đang đóng góp những sinh hoạt tích cực trong cộng đồng tại đây.
 
Thương quí lắm. Cảm ơn những gì Chiến Hữu đã để lại cho đời, Chiến Hữu ra đi về cõi vĩnh phúc và dẫn dắt chúng tôi trên con đường đấu tranh cho quê hương mình nhé.
 
Vĩnh biệt chiến hữu.
 
Huỳnh T. Thanh Nhàn
05/11/2021