Một thanh niên bị công an còng tay vào cửa, dí roi điện liên tục vào khắp người, bất chấp van xin: Phó Chủ tịch thị xã cho là chỉ “dọa” thôi

Công an thị xã Điện Bàn liên tục dùng roi điện dí vào nam thanh niên như con vật.

Ba Sàm

Hôm nay, nhiều báo loan tải thông tin và đoạn clip dài 40 giây, ghi lại cảnh một nam thanh niên bị còng một tay vào cửa sổ. Trong khi đó, một người mặc sắc phục cảnh sát liên tục dí roi điện vào khắp người thanh niên này, mặc cho la hét, van xin “con lạy chú”, cũng vẫn không tha.

Sau khi công luận bày tỏ sự phẫn nộ về một clip cho thấy công an xã dí roi điện vào một thanh niên ở Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, báo đảng dẫn phát ngôn của giới chức Phó chủ tịch Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam nói sự việc “chỉ là đùa giỡn chứ chưa xảy ra thương tích”.

Dù cán bộ công an nói trên được biết đã bị tạm đình chỉ, tuy nhiên, dấu hiệu bao che cho hành động tàn ác, phạm pháp “kép” này là rất rõ (bắt giữ người, dùng nhục hình).

Nếu không được công luận mạnh mẽ lên tiếng, lãnh đạo cấp trên chỉ đạo nghiêm túc, thì hành động này cũng như những hiện tượng tương tự vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và không bị pháp luật trừng trị.

“Dùng nhục hình thì gọi là biện pháp nghiệp vụ

Theo báo Zing, ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đang chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Báo này cũng dẫn phản hồi của ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn: “Theo báo cáo sơ bộ của anh em, vụ việc này xảy ra khoảng ngày 8/9 tại phường Vĩnh Điện. Nam thanh niên tụ tập chuẩn bị kéo đi đánh nhau nên công an mời lên làm việc. Thời điểm này Điện Bàn đang thực hiện Chỉ thị 16. Vụ việc chỉ là đùa giỡn chứ chưa xảy ra thương tích.”

Tờ Tuổi Trẻ dẫn giải thích của ông Hà: “Vào rồi răng đó, anh em cũng dọa tới dọa lui vậy thôi. Hiện công an tỉnh Quảng Nam đã làm việc rồi, tạm đình chỉ vị cán bộ công an trên để tiếp tục xác minh.” 

Facebooker Hung Nguyen bình luận: “Đây là một trong các “biện pháp nghiệp vụ” của bọn “côn ăn vịt nôm” mà dân mình thường hay nghe cụm từ “bằng các biện pháp nghiệp vụ” chứ đâu.

Toàn nhục hình, bức cung thế này bao sao không đầy các án oan và đầy các trường hợp “đi bán muối” khi bị “côn ăn” mời đến trụ sở làm việc.”