Gửi trứng cho ác!

Hàng chục chục năm qua, hầu hết các nhà hảo tâm gửi tiền cứu trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh qua các tổ chức tôn giáo, hoặc các doanh nhân, nhà báo, nghệ sĩ....
 
Sở dĩ, các mạnh thường quân không gởi tiền vào các tổ chức cứu trợ của nhà nước, như: Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc. V.v... là vì, họ không tin số tiền của mình đến được những nơi cần đến. Tại sao?
 
Nói đến các tổ chức của nhà nước thì tổ chức nào cũng ăn cắp, ăn chặn, ăn xén, ăn bớt, ăn tạp...như rươi. Đã có quá nhiều vụ tiền cứu trợ chạy vào túi các quan. Đã có rất nhiều nơi Trâu Bò hỗ trợ người nghèo chạy vào nhà quan Huyện, Heo, Gà chạy vào nhà quan Xã.... Họ ăn đến nỗi, xương cốt liệt sĩ họ cũng không tha. Năm 2012-2013 Ngân hàng chính sách xã hội bè phái với bọn lưu manh, lấy xương động vật bỏ vào 105 quan tài, và họ nói đây là hài cốt liệt sĩ. Mỗi bộ hài cốt như vậy họ thanh toán với nhà nước 75 triệu đồng. Chỉ riêng 105 bộ hài cốt trên, nhà nước phải chi 7,9 tỷ đồng. Đây là chưa kể hàng trăm vụ lẻ tẻ khác.
 
Họ ăn đến nỗi, bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan than thở: "họ ăn của dân không chừa một thứ gì". Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì thốt lên: "bọn họ ăn quá dày". Còn ông tổng bí thư thì mỉa mai: "nhiều người chưa làm gì đã nghĩ đến chuyện chấm mút".
 
Đó! Đó là lý do các mạnh thường quân không tin tưởng vào các tổ chức nhà nước, nên họ gửi tiền qua các kênh tư nhân, tôn giáo để giúp đỡ tận tay người bị hoạn nạn.
 
Trong đợt lũ lụt ở miền trung năm ngoái, nghệ sĩ Hoài Linh là 1 trong những người đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Đúng ra, được sự ủy quyền của các mạnh thường quân trong số tiền chuyển cho mình hơn 14 tỷ ấy. Hoài Linh phải đi tận nơi giúp đỡ đồng bào như Thủy Tiên, Mỹ Tâm, Phan Anh....mới đúng nghĩa cứu trợ kịp thời. Đằng này, cậu ta ôm số tiền ấy đến tận hôm nay, khi mà bị bà Phương Hằng tố giác, thì cậu ta mới vội vả chuyển cho các tổ chức nhà nước. Mà tổ chức nhà nước thì không ai muốn gởi vào đó, cho dù 1 tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng.

MIỀN TRUNG LŨ LỤT TỪ NĂM NGOÁI 2020, NAY GIỮA CÁI NẮNG 39 ĐỘ, MTTQ LẠI NHẬN TIỀN CỨU TRỢ LŨ LỤT KHẨN CẤP! ĐÚNG LÀ HỀ!
 
Hành động của Hoài Linh hôm nay vừa phản bội tấm lòng những người hảo tâm, vừa mang tội với người cùng khổ. Nếu gởi tiền ủng hộ đồng bào qua các tổ chức nhà nước, thì ai cũng gởi được. Cần gì họ phải nhờ Hoài Linh gởi tiền của mình vào mặt trận tổ quốc? Gởi vào đó, khác gì gởi trứng cho Ác. Hả, Hoài Linh!