Chuyện chấn động, chưa bao giờ xảy ra đối với cộng đồng công giáo Việt Nam

Lê Ánh|

Một Linh mục bị chém chết trong lúc đang ngồi giải tội cho giáo dân trong dịp cuối năm thì bị một người sát hại. Người chém Linh mục Trần Ngọc Thanh, thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đang là phó xứ tại nhà thờ Đăk Mốt, Giáo phận Kon Tum bị nghi là người bị tâm thần?

Điều ngạc nhiên là sự kiện chấn động như thế này, đang gây “sốc” đối với hàng triệu người công giáo, thế mà mấy trăm tờ báo của Đảng chưa thấy lên tiếng, mặc dầu sự việc đã xảy ra 3 ngày qua (29/1/2022).

Như vậy có thể kết luận:
Linh mục bị chém chết:
- Đảng không quan tâm?
- Các lãnh đạo Đảng không quan tâm?
- Tuyên giáo không quan tâm?
- Bộ Công an không quan tâm?

Khi nhắc đến vụ Linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém chết, mà không thấy Đảng lên tiếng làm cho nhiều người nghĩ đến sự kiện sau 30/4/1975, hàng trăm linh mục tuyên úy bị tù đầy, hàng chục linh mục bị gục ngã tức tưởi dưới họng súng của nhà cầm quyền CSVN. Những linh mục bị chết vì danh Chúa không phải ít. Bị xử bắn có linh mục Trần Học Hiệu, linh mục Nguyễn Hữu Nghị, linh mục Hoàng Quỳnh, linh mục Nguyễn Quang Minh ... Bị chết trong ngục tù cộng sản có linh mục Nguyễn Văn Vàng, Dòng Chúa Cứu Thế, linh mục Nguyễn văn Ban, Dòng Đa Minh, linh mục Trần Công Chức, linh mục Vũ Khánh Tường, linh mục Đinh Bình Định v.v.

Câu hỏi được đặt ra, không biết nhân vật chém chết cha Thanh có liên quan gì với Đảng không mà cho đến giờ này vẫn chưa thấy Bộ công an lên tiếng?