Chưa tốt nghiệp cấp 2, nhưng được giử chức Phó trưởng phòng văn phòng Đại diện Tạp Chí Việt Nam Hội Nhập

Văn phòng đại diện có phó trưởng đại diện chưa có bằng cấp 2 - Ảnh: T.X.

Công an Đắk Lắk đã có kết luận phó văn phòng đại diện tạp chí chưa có bằng cấp 2 nhưng vẫn hành nghề, tác nghiệp báo chí nhiều năm liền.

 
Để được học cao đẳng, đại học cũng như ứng tuyển và được bổ nhiệm vào chức vụ Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bà Nguyễn Thị Hương đã sử dụng văn bằng giả và nhiều giấy tờ giả mạo.
 
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hương ( SN 1988 ), đang cư trú tại xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra, bà này chỉ học hết lớp 9 và cũng chưa có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.
 
Tuy nhiên, bằng mối quan hệ, vào năm 2009, khi đang làm phục vụ tại một quán cà phê ở TP.HCM, bà Hương đã được một người giúp đỡ để có tấm bằng tốt nghiệp giả của Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM.
 
Sau đó vào năm 2017, với tấm bằng giả này, bà Hương đã ứng tuyển vào Tạp chí Việt Nam hội nhập và trúng tuyển. Khi đang làm ở cơ quan này, bà đồng thời đăng ký học tại Trường đại học Trà Vinh theo hệ từ xa và đã được cấp bằng tốt nghiệp.
 
Đến tháng 10 năm 2020, bà Nguyễn Thị Hương được bầu làm Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sau đó vào tháng 9/2022, để được kết nạp vào Đảng, bà này cũng có hành vi khai gian lý lịch. Hiện nay, bà này đang là đảng viên dự bị.

Với những hành vi có dấu hiệu vi phạm Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, bà Hương đã tạm thời bị đình chỉ các chức vụ và công việc đang nắm giữ để chờ cơ quan có thẩm quyết xử lý.
Việc các cán bộ, lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả để “trèo cao” không phải chuyện lạ, mà diễn ra hằng ngày. Bao nhiêu người mù chữ, thất học nhưng vẫn “cưỡi” trên đầu trên cổ dân, hạch sách cấp dưới, ra oai vì chút quyền đang nắm trong tay.
 
Mỗi năm có cả hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học danh giá trong cả nước, nhưng vẫn bị thất nghiệp. Nhiều người vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm thuê, làm mướn, những công việc tay chân, không phù hợp với tầm học thức của họ. Ấy vậy mà nhà nước lại dung túng, bao che cho những kẻ không đủ tâm-trí-đức lên nắm giữ những chức vụ quan trọng.
 
Một hệ thống điều hành như thế, sẽ không bao giờ có thể đưa đất nước thoát nghèo, chứ đừng nói là phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
 
Hệ thống giáo dục đang thất bại vì đào tạo nhân tài nhưng lại vô dụng trước đồng tiền. Xã hội này có quyền, có tiền mới có chỗ đứng, mới có được địa vị.
 
Bộ giáo dục cũng nên dẹp luôn các “hệ tại chức”, “học từ xa”, những thứ đó chỉ để làm đẹp cái “CV” của các nhà lãnh đạo đương nhiệm, chứ chẳng có thể nhồi nhét thêm tí kiến thức nào vào những con người đó.
 
Cần một hệ thống trẻ hóa, hiện đại hóa hơn, mới có thể vực dậy đất nước và làm sạch bộ máy quan tham chỉ biết sách nhiễu người dân như hiện nay.
 
Nguồn: Tổng hợp