Bắt quan chức Cục ngoại giao nhận hối lộ các chuyến bay “ngạo nghễ giải cứu" công dân

Bốn quan chức cấp cao thuộc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao gồm Cục trưởng và Cục phó vừa bị khởi tố và bắt giam hôm 28/1/2022 về tội nhận hối lộ.

Chánh văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho báo chí biết, những người này đã có hành vi sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Bốn người bị bắt gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng của cục và Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân của Cục.


 
Gọi tên những chuyến bay giải cứu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là lưu manh, khốn nạn, vô nhân đạo thôi vẫn chưa đủ để lột tả hết mức độ bất nhân của bọn buôn người gồm bộ ngoại giao và Vietnam Airlines và những hãng bay liên quan bay ‘’giải cứu’’ này.


 
Không thể tưởng tượng được cả hệ thống chính trị đốn mạt vô cùng tận. Khi dịch bệnh, trên thế giới quốc gia nào cũng được Chính quan tâm, lo lắng và hỗ trợ tối đa, như ở Mỹ, Úc, Canada… như tổ chức các chuyến bay hồi hương với giá vé rẻ bởi CP hỗ trợ, cũng như cho tiền mặt để an Dân hay hỗ trợ y tế gần như miễn phí liên quan tới dịch. Một mặt giúp Nhân dân ổn định tâm lý khi đại dịch bùng phát, mặt khác giúp CP ngăn chặn những tình huống phát sinh gây ảnh hưởng tới người Dân. Nói tóm lại, chính phủ các quốc gia ấy là do Dân bầu lên nên họ làm việc đúng nguyên tắc và quy định luật pháp.
 
Còn tại Việt Nam, chính phủ không do người Dân bầu lên, mà do đảng dựng lên, vì không do Dân bầu nên chính phủ Việt Nam hoạt động như một tổ chức mafia, nơi đó không có hai chữ Nhân dân, càng không có nhân tính ở trong đó, mà toàn đám đầu trâu mặt ngựa, du côn lãnh đạo.
 
Vụ Việt Á đã thể hiện rõ bản chất của một chính phủ du côn, chúng bất chấp pháp luật, luân thường đạo lý để đè Dân ra ngoáy mũi một cách man rợ, miễn sao là có tiền. Chúng lừa Dân là test do VN sản xuất nhưng thực chất là của TQ, chúng viết báo ca ngợi, chúng tự ký huân chương và cuối cùng chiến dịch test thần tốc…
 
Việt Á chưa qua, thì ‘’giải cứu’’ lại tới, chúng viết báo tự ca ngợi Chính phủ sẽ tổ chức những chuyến bay giải cứu là ngạo nghễ, là vĩ đại, ấm lòng người Việt nơi xứ người, là ‘’không ai bị bỏ lại phía sau’’ vân vân và mây mây… rồi chúng phê duyệt cho các đại sứ quán khắp nơi thế giới thông báo chuyến bay giải cứu và áp một vé bay giá trên trời, như từ Hàn Quốc về Việt Nam giá 45 triệu, ở Đức thì về Việt nam có giá có thời điểm tới 6 ngàn đô la, ở Mỹ thời điểm có giá tới 7 ngàn đô la trên một vé, bị trấn lột tàn bạo như thế bình thường đã là khó chấp nhận, đây còn là đại dịch, sự vô nhân đạo như thế khi áp giá cao thì đồng nghĩa người khó khăn, người nghèo không đủ tiền ở lại sẽ chết dở sống dở vì không được về.
 
Khi về nước thì lại bị cách ly ít nhất là 2 tuần, với giá cũng cắt cổ, có người phải trả chi chi phí cách ly 2 -3 tuần cũng mất 2-4 ngàn đô la. Sự áp phe kiểu này là có sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tuyên giáo, bộ ngoại giao, y tế, quân đội, công an… chúng xà xẻo tới đồng tiền cuối cùng của Nhân dân ta.
 
Nhìn Nhân dân bị trấn lột dã man, tàn bạo và có hệ thống từ trong nước ra tới hải ngoại, từ vụ Việt Á tới vụ bay giải cứu, ta có thể thốt lên rằng: “Với tất cả sự khiêm-tốn của người cộng-sản, chúng ta vẫn có quyền khẳng định rằng: đảng ta thật là khốn nạn”
 
Fb Phạm Minh Vũ