Đừng làm thui chột một mầm thiện hiếm hoi!

Chuyện đứa nhỏ lớp 4 khi băng qua đường được tài xế nhường đường đã khoanh tay cúi đầu cám ơn làm... dậy sóng báo chí và mạng xã hội?
 
Tại sao một hành động lẽ ra rất bình thường như vậy lại được ngợi khen và bàn tán như một cái gì đó rất lớn lao? Câu trả lời thật dễ: Vì nó quá hiếm hoi, mà hiếm thì quý.
 
Hỏi tiếp: Nó hiếm từ khi nào và tại sao hiếm? Tôi sống ở miền Nam nên chỉ có thể trả lời là tại miền Nam trước năm 1975, các hành vi tương tự là bình thường, và trẻ em là học sinh lễ phép, biết cư xử tốt khi ra cộng đồng chỉ bắt đầu hiếm từ những năm 1980, đến 1990 nó đã hiếm và sau năm 2000 thì cực hiếm. Tại sao hiếm, khi mà đến trường đã có Đội, lớn chút có Đoàn thì bạn cũng dễ trả lời.
 
Vậy nhưng vụ này chưa gì các "tổ chức chính trị" đã nhảy vào dành phần. Lẽ ra các người phải biết xấu hổ khi để cho tình trạng học sinh hỗn hào, đánh nhau, thậm chí giết nhau xảy ra thường xuyên, các tổ chức Đội Đoàn dạy cái gì mà ra nông nổi đó, giờ có một nhân tố tốt thì làm um lên để xí phần!?
 
Vụ đứa nhỏ này, hãy khen em một cách đúng mực, và còn phải nhắc nhở em đi đường cho đúng Luật giao thông, băng qua đường không đúng vạch vôi là nguy hiểm và vi phạm luật. Một đứa bé 10 tuổi, biểu dương rầm rộ rồi bằng khen, giấy khen vì một hành động tốt nhưng bình thường, khác nào giết nó?

 

Văn hóa bị hủy hoại là do ai? Đừng làm thui chột thêm nữa một mầm thiện hiếm hoi.