Bức ảnh khó quên trong tâm trí của người miền Nam sau cái gọi là “giải phóng miền Nam”

BỨC ẢNH ĐÁNG NHỚ SAU 30/4/1975
CSVN MAN RỢ HAY NGƯỜI MIỀN NAM MAN RỢ?

Tất cả những văn hóa, cái hay, cái đẹp…từ sách vở, những nhạc phẩm đi sâu vào lòng người… cho đến con người, giáo dục…đều bị hủy diệt và tàn phá bởi chế độ CSVN.

Bức ảnh là một điển hình đã phản ảnh lên điều đó. Người thanh niên này khiêu vũ và bị bắt treo bảng trước ngực để đi bêu xấu.

Ngay cả những người đam mê khiêu vũ , ăn mặc quần áo thời trang cũng bị bắt (dùng kéo cắt ống quần), tóc dài cũng bị dùng kéo cắt nham nhở…

Tương lai của dân tộc bắt đầu đen tối và bước vào thời kỳ thảm khốc nhất trong lịch sử Việt Nam kể từ sau 1975.
Các bạn có nhớ và ấn tượng gì xảy ra sau 1975 và các bạn trẻ có biết gì qua sách vở, báo chí trên mạng xã hội về xã hội miền Nam trước năm 1975.

Xin cho vài lời chia sẻ những cảm nhận của các bạn khi biết đến miền Nam trong tất cả mọi lãnh vực.

Fb Việt Tân