Đào Nam Lấp Bắc!

Phạm Minh Vũ

Những tiếng còi xe kéo dài liên hồi và nối tiếp, cảnh chen chúc nhau và thậm chí ngồi luôn bên vệ đường bày đồ ăn uống ra tranh thủ lúc kẹt xe là những cảnh người ta thường thấy ở đoạn quốc lộ 1A hướng Saigon về Miền Tây.

Có anh chị quê ở Mỹ Tho không xa Thành hồ đi làm công nhân, hôm qua bắt đầu từ thành hồ về qua đoạn Bình Chánh hướng Long An mà kẹt mấy tiếng đồng hồ, phải thốt lên rằng quá kinh hoàng.

Những ngày lễ Tết thì cảnh kẹt xe gần như cứng ngắt là một “điều quá đỗi bình thường” với Dân Miền Tây Nam bộ.

Thành hồ (Miền Nam) trung bình thu ngân sách hơn 40.000 tỷ một tháng, một năm khoảng 480.000 tỷ (bốn trăm tám mươi ngàn tỷ), nhưng chỉ giữ lại chưa tới 20% trong tổng thu ngân sách một năm, khoảng 90 ngàn tỷ.
 
Trong khi Thành hồ nộp ngân sách lớn nhất cả nước và giữ lại số nhỏ cho mình thì hạ tầng cơ sở cũng như dịch vụ công gần như kém nhất cả nước.

Đường xá gần như tệ nhất cả nước, chỉ một dịp lễ như Tết là một phép thử để thấy đường xá quá thê thảm.

Trong khi đó nhiều địa phương khác không ăn chỉ xin để về làm tượng đài, công viên văn hoá cách mạng, di tích lịch sử tiêu tốn hàng năm hàng ngàn tỷ. Mà xin ở trung ương thì ai đóng? Miền Nam chứ ai.
 
Trong khi Hà Nội làm tuyến đường sắt đô thị lạc hậu có tên Cát Linh-Hà Đông chỉ 13km đường sắt với tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng (gần 900 triệu đô la) bắt đầu xây dựng vào ngày 10/10/2011 tới giờ chưa biết bao giờ chạy.


 
Chưa hết, trong khi dân miền Nam nộp nhiều ngân sách cho trung ương không được làm đường cao tốc hay mở rộng phải chịu cảnh kẹt xe nhiều năm nay, thì kinh hoàng hơn khi nghe tin Bộ giao thông của Thể cá tra lại có chủ trương xây đường sắt nối Trung quốc xuống Cảng Hải Phòng ngốn 100.000 tỷ. 100.000 tỷ tiền thuế của dân để cho trung cộng làm đường vận chuyển hàng hoá ấy lại cũng lấy chủ yếu từ ngân sách Thành hồ.
 
Sự bất công đến độ người cộng sản bất lương nào đó đã phải thốt lên rằng: “quá bất công cho Dân Miền Nam”.
 
Cứ mỗi lần Tết về, chỉ thấy thương anh chị em công nhân, tiền không dư bao nhiêu mà trên đường về bị bọn áo vàng trấn lột, đi một đoạn gặp một chốt cảnh sát giao thông xin một ít, rồi lại gặp đoạn đường kẹt kinh hoàng, Xuân thì đang về nhưng lòng thì thật sự đã hết Tết.

Có Vợ chồng trẻ kia nhìn nhau mà lắc đầu rồi than: ” Saigon về Mỹ Tho có 80km thôi sao mà xa đến thế...!”