Lời khuyên để tránh mất tiền

Ảnh: minh họa.

Phạm Minh Vũ|

Mấy ngày nay, tôi nhận được nhiều tin nhắn là than vì cảnh sát giao thông HCM đang ráo riết kiếm ăn mùa Tết mà bất chấp luật pháp, muốn tôi đưa ra cách đối phó với đám csgt.

Thấy tội cho dân quá, toàn công nhân làm thuê, cả năm làm không đủ tiền về quê do dịch bệnh thất nghiệp nhiều, chính phủ không hỗ trợ gì nữa nên khó khăn. Nhiều anh em ở Miền Tây cũng gần thành phố nên không về quê không được. Có người vay tiền để về, vậy mà csgt không tha, ác quá.

Đọc đoạn chia sẻ của một anh ở Tây Ninh mà thấy rằng, không chỉ dân đói trong một năm qua vì dịch, mà cảnh sát giao thông cũng đói cuồng nhiệt.

Anh Luke chia sẻ chuyện mới trưa nay:

Bọn csgt Củ Chi trên quốc lộ 22 ăn cướp trắng trợn người trên đường về quê ăn tết!

Tui đang ở quê Tây Ninh.

Đứa cháu gái vừa về tới kể trưa nay nó bị 3 thằng vượt qua, ngắm nghía rồi dừng xe nó lại ở chỗ có bóng cây phía trước “làm việc”.

Không chuyên đề làm việc. Không hề báo lỗi (có lỗi gì mà báo?) mà hăm dọa giam bằng lái 2 tháng.

Xong, con bé cứng nên không được, thì giở trò xin đểu 500k. Sau giảm còn 200k. Vẫn không được, nó bảo “còn bao nhiêu trong túi đưa hết đi”. Con nhỏ đưa ra mấy tờ vé số và tiền lẻ. Lũ chúng nó mới thôi vòi vĩnh và để cho đi.

Điều này thấy rõ một điều công an Thành hồ giờ đói rả họng nên trắng trợn mở miệng xin đểu dân, đề nghị ban giám đốc công an thành hồ ngưng thu tiền luật các anh em giao thông. Ra giá mấy ngày tết mỗi em 5tr thì tiền đâu anh em giao thông nộp?

Vì thế, tôi nghĩ anh em nào ở Saigon mà đi về quê ăn Tết hãy cẩn thận với csgt, csgt không chặn cướp thì lấy đâu tiền nộp cho sếp, mà không nộp thì mai ngồi chơi xơi nước là toang.

Để tránh việc csgt chặn đường vòi tiền, đề nghị anh em khi đi để trong ví 100-200k đổ xăng thôi, bỏ nhiều trong ví, gặp bọn nó đói mà phát huy tinh thần cách mạng lên nó chả táp cho./.