Đôi cánh Tự do và Sự thật?

Lưu Trọng Văn|

Chuyện khác sẽ nhạt vì cuộc so găng của Trump và Biden đang là mắt bão đổ bộ từ bên kia Thái Bình Dương.

Năm 2016 gã tìm đọc những cuốn sách Trump viết thấy rõ tham vọng sắp đặt lại nước Mỹ và bàn cờ thế giới. Cái gì chứ dân Mỹ nhất là dân có máu cao bồi, xê dịch, máu phim hành động rất khoái và sung chuyện thay đổi. Trong cả rừng cờ xanh cổ vũ bà H. Clinton, mặc dù gã cũng rất cảm mến bà nhưng gã giương cờ đỏ cổ vũ Trump và đoán Trump thắng. Chao ôi là ăn đá tơi bời.

Nhưng rồi Trump thắng thật. Gã hơi vênh mặt hơn cái gọi là chút xíu.

Ấy lại còn chuyện đoán ở VN mới vui chứ. Trần Đại Quang chết. Nhiều người nổi tiếng, rành cung đình và có tay trong ở BCT khẳng định Trần Quốc Vượng sẽ thay Quang để chuẩn bị chấp chính tbt khoá sau. Gã đánh cá là bác cả Trọng sẽ ngồi hai ghế.

Gã lại trúng.

Còn lần này Trump hay Biden?

Gã mắc mớ gì ghét Biden ? Dân Mỹ trong đó có đa số giới tinh hoa mà gã luôn trân trọng phải có lý do thuyết phục và chính đáng nào đó mới ủng hộ Biden chứ. Đừng đổ vấy vì không ưa Trump nên chọn không Trump là xúc phạm Biden và một nửa dân Mỹ.

Nhưng qua bốn năm cầm quyền của Trump gã thấy rõ Trump thật sự là gã cao bồi hành động, hành động quyết liệt. Trump đảo lộn tất cả. Gã thích cái mà Trump cố tìm kiếm trong các cuộc cày xới đảo lộn đến thô bạo, đến bất cần đời ấy. Đó là Sự thật.

Mới hay cái mà cả loài người chúng ta trong đó có 90 triệu Dân Việt đang bị màn tối nhờ nhợ của sự Dối trá bao phủ nhưng cứ ngỡ là màn sương sớm long lanh đang dần lộ diện để sự thật là sự thật. Chỉ nhận chân sự thật dù có khó chịu và ngạt mũi thế nào thì cũng tốt cho nhân loại để vượt lên chính mình.

Trump đi tìm sự thật và xáo tung tất cả mọi khuôn mẫu, trật tự. Lịch sử sẽ phải ghi nhận sứ mệnh ấy của Trump dù Trump có thể không ngự trị ngai vàng lần nữa.

Nhưng gã thích Trump ngự ngai vàng thêm bốn năm nữa để tiệm cận gần hơn cái đích của sự thức tỉnh và sự thật đó là Công bằng.

Có thể rồi nước Mỹ theo quán tính của mình sẽ trở lại cái trật tự mà nó quá quen ru ngủ khuôn mẫu của mình.

Và ở đó Sự thật như con thú hoang dã
có thể lại bị nhốt lại ngái ngủ trong lâu đài vuốt ve nó.

Buồn và chán biết bao một thế giới như thế. Buồn và ngán khi Sự thật và những giấc mơ lãng mạn tắt ngóm bởi những mưu tính của các chính khách chuyên nghiệp vĩ đại mà núp sau họ là các thế lực đặt lợi ích đồng tiền trên sự khoáng đạt của Tự do.

Trump có thể thua ở nước Mỹ vì bao đời nay Sự thật luôn là kẻ cô đơn không dễ gì thắng sự hào nhoáng của khúc ca có tên là Nước Mỹ vĩ đại.

Nhưng nếu Trump chiến thắng như gã đặt niềm tin thì sẽ mọc bên cạnh Tượng thần Tự do là Nữ thần Sự thật. Và nước Mỹ sẽ bay lên bởi đôi cánh Tự do và Sự thật ấy.