Hoa và Máu

Đại Hội của đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Hình ảnh bão lũ, sạt lở đất... cảnh tượng vô cùng đau xót, tang thương của nhiều tỉnh miền Trung và cao nguyên đang cầu cứu cứu trợ... được đăng tải trên các trang báo trong những ngày qua

Lã Minh Luận|

I. PHIẾM LUẬN

Hoa tượng trưng cho cái đẹp (hình thức, tâm hồn, trí tuệ, nhân cách đẹp), sống ở đời chẳng ai không yêu hoa, thích hoa. Trồng hoa để ngắm, để thưởng thức, thư giãn; cắm hoa để trang trí, nâng lên vẻ đẹp tâm hồn. Người yêu nhau, quý trọng nhau thì tặng hoa cho nhau... Nói chung, hoa là biểu tượng cho những cái gì đẹp đẽ, cao quý, cao sang nhất trên đời. Nhưng cách thưởng thức hoa thế nào lại là văn hoá của người trồng và dùng nó.

Các lãnh đạo cộng sản cũng rất thích HOA. Hoa cắm rực rỡ, rối loá, nhức nhối con mắt trong các sự kiện họp hành, đại hội, thể hiện thói phô trương, ưa hình thức hoa hoè hoa sói, loè loẹt, phù phiếm, mặc dầu nó vô cùng tốn kém, lãng phí mà ngay chính cả các các cuộc đại hội lớn của ĐCS Trung Quốc (đảng anh hai của CSVN) cũng không có, trong khi họ rất giàu chứ chưa nói tới các nước tư bản (TB) lại càng không có. Hoa hoét tốn kém lại thêm nhức mắt với các loại cờ, khẩu hiệu, băng giôn, apphich... giăng mắc từ khắp các phố phường cho về tới các vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh... mà trong khi đó, đời sống người nghèo vẫn cứ chật vật, khó khăn, dốt nát như thế. Tất cả các loại chi phí tốn kém này không phải lấy từ quỹ của đảng mà lấy từ ngân khố của dân, thuế của dân. Thuế của dân là máu, mồ hôi, nước mắt của dân. HOA và các tượng đài, băng giôn, khẩu hiệu... phục vụ cho đại hội đảng ở các cấp là MÁU của dân. MÁU thì phải biết tiết kiệm, trân quý chứ không thể đem ra phô trương phí phạm như vậy được.

Lũ lụt đã cướp đi vợ con người đàn ông cầu nguyện nầy.

Thật nghịch cảnh, trong khi mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất làm chết và mất tích nhiều người trên diện rộng ở khắp các tỉnh miền Trung và cao nguyên thì đại hội đảng bộ ở các tỉnh, các cấp, các ngành vẫn diễn ra, họ phô hoa, phô quà áo quan, hũ hút tài lộc của quan, cặp đựng tiền quan... khiến lòng dân thêm xót xa, đau đớn, phẫn uất...!

Nhiều người bình về cái nạn HOA của đảng rằng cái nghĩa bóng của từ HOA mới là cái mà các ngài thật sự ưa thích: núp bóng Hoa Nam, ưa HỘI CHỢ PHÙ HOA (đấu đá quyền lực), ưa XA HOA PHÙ PHIẾM (ăn chơi trác táng), ưa THĂNG HOA, VĂN HOA, HOA MĨ, HOA CHÂN MÚA TAY, BA HOA BỐC PHÉT (ăn tục nói phét, đao to búa lớn, nói láo mị dân). Đặc biệt là hai món: TRĂNG HOA và HOA HỒNG dự án là các ngài hám nhất. Nhờ thế mà dân nghèo cũng mới được NỔ HOA ĐOM ĐÓM - ĐÓI HOA CẢ MẮT.

II. "NẾU CÒN LƯƠNG TRI THÌ PHẢI THẤY NHỤC!
(FB Lưu Trọng Văn)

Ngày 14-10-2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Đại hội tràn ngập hoa và hoa mà các ngài con của Dân không thấy xót tiền của Dân trong lúc cả Miền Trung đang khốn khổ trong lũ lụt và bao đồng chí của các ngài mất tích thương tâm.

Các ngài là ai, gọi thẳng tên cho toàn Dân biết:
Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Sơn Minh Thắng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Bùi Minh Châu; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; và toàn bộ thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc do Hoàng Thị Thuý Lan là bí thư.

Bao lâu nay các đại hội đảng tràn ngập quà và hoa bị Dân chửi chả lẽ các quan ngài ăn tiền của Dân không hay biết gì sao? Chả lẽ lãnh đạo Tây Ninh không có hoa trong đại hội sẽ kém vui, kém tưng bừng ư?

Liêm sỉ đó thưa các quan ngài!
Bão chồng bão, lũ dồn lũ, cả nước đang dõi theo bà con miền Trung tiết kiệm từng đồng mồ hôi nước mắt của mình để cứu trợ bà con.
Trong khi đó các quan ngài leo lẻo vì Dân lại không thấy xót xa, xấu hổ khi lấy tiền Dân tô son trát phấn cho mình. Nếu còn lương tri thì phải thấy nhục!"