Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt

Trong khoảng thời gian 2018-2019 hơn một năm tôi ở Đà Lạt, hầu như tôi không đến 1 địa điểm du lịch nào mà có bán vé. Tôi hay leo lên đỉnh pinhatt,hay đồi Đa Phú để ngắm mây hoặc cắm trại, thỉnh thoảng tôi lên Lăng Ông Nguyễn Hữu Hào Cha Hoàng Hậu nam Phương đọc sách, vì yên tĩnh và được hòa mình vào khoảng không gian, mà tôi cho đó là bình yên.

Sở dĩ tôi không vào mấy khu du lịch ở Đà lạt, vì tôi biết đằng sau những khu đó đều liên quan đến người TQ trực tiếp hay là gián tiếp (cho vay vốn).

Những năm gần đây, Hoa Kỳ cảnh báo viện Khổng Tử không chỉ là trung tâm tình báo văn hóa của Trung cộng mà nó trực tiếp mang văn hóa Nho giáo đi bành trướng, đi xâm lăng trên thực địa. Sự nguy hại ấy Mỹ đang xiết chặt, ở Úc cũng đang xem xét đóng cửa các ổ tình báo đó.

Việt Nam nằm ngay cạnh TQ, một ngàn năm đô hộ nhưng không nuốt được, cái này lãnh đạo của trung quốc đều rất cay cú, họ luôn tìm cách để xâm lược VN lần nữa. Xâm lược mềm là một chiến lược khả dĩ trong thế giới tự do và phẳng như hiện nay.

Những hình ảnh như Vạn Lý Trường Thành ở Đồi mộng mơ đã có vài năm trở lại đây, đây là một điều hết sức nguy hiểm khi một hình ảnh làm cho con người ta tưởng tượng đến sự nghiệp của Tần Thủy Hoàng một ông bạo chúa giết người không gớm tay, cũng chính là Vạn Lý Trường Thành là nơi chôn hàng chục ngàn người thợ xây dưới đó. Nó là biểu tượng tàn ác, không hiểu sao công trình này được cho phép xây dựng ngay Đà Lạt? Ai đã cho phép nó chính là tên phản quốc.

Tất nhiên các chủ người Tàu muốn dựng lên các công trình này với 2 mục đích chính, một là vì kinh tế, khi những công trình này xuất hiện, sẽ thu hút các lượt khách du lịch đến đây nhiều hơn, vì khách du lịch ở VN đa số là người tàu.Thứ 2 nó là cả ý đồ chính trị đằng sau đó. Quan chức VN chúng nó nghĩ làm theo nhiệm kỳ, nên doanh nghiệp dúi tiền là cho phép xây dựng, mà không tính tới hệ lụy tương lai con cháu sau này sẽ đối diện với những thách thức lớn bởi Cha ông chúng tạo ra.

Ngoài việc Trung cộng đang ngày đêm tính toán các phương cách đồng hóa các dân tộc khác, mà VN là một trong số đó, thì nó cũng có một phần bởi sự luồn cúi của quan chức VN từ Trung ương tới địa phương, cho nên nó mới ngang nhiên lộng hành nằm sừng sững trên đất VN như vậy được.

Với tôi, như ở trên tôi nói tôi không đi vào những nơi có bán vé du lịch ở Đà Lạt, vì khi tôi mua 1 tấm vé vào cổng đồng nghĩa là góp một viên đạn cho Trung cộng nã vào đồng bào mình.Nghĩ vậy thế thôi đi leo núi, chạy bộ Hồ Xuân Hương, hay đi ra suối Xanh cho nó lành.

*****

ĐÀ LẠT DỰNG LĂNG MỘ TẦN THỦY HOÀNG

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan tải hình ảnh được cho là những bức tượng này chuyển lên Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng, không biết nó sẽ xây dựng trong khu du lịch nào trên Đà Lạt.

Những bức tượng này là tái hiện lại Đội quân đất nung dưới Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Thiểm tây Trung Quốc.

Nhiều năm qua, TQ luôn sử dụng các chiêu bài truyền bá văn hóa mục đích là để đồng hóa, việc giới trẻ VN đang bị đồng hóa bởi phim ảnh, ca nhạc, thần tượng các diễn viên TQ có thái độ ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp, dấy lên một lo ngại nguy hiểm sau này.

Đà Lạt cũng như nhiều tỉnh khác ở VN, nhiều dự án đứng sau là người TQ làm chủ, ví dụ cà phê, nhà hàng mà có màu tím đều đứng sau là chủ người TQ, quán cf Thanh Thủy ở Hồ XH năm 2016 có vụ không phục vụ người Việt mà vồn vả với người tàu. Mấy năm trở lại đây, Đà lạt xây dựng nhiều dự án du lịch với nhiều hình hài quái dị, nhà thầu đa số là người TQ, họ trúng thầu nhận làm dự án, TQ đưa luôn người đi lậu qua VN làm, điển hình Cầu đáy kính được xây dựng nối giữa thung lũng Tình yêu và đồi Mộng mơ đầu năm nay đưa hẳn mấy chục người TQ lậu qua làm việc, ăn ở trong đó mấy tháng trời.

Việc tạo dựng khu lăng mộ TTH ở Việt Nam là một việc hết sức nguy hiểm, nó có thể là mục đích kinh tế tạm thời bởi phục vụ người tàu qua VN du lịch, thu hút khách đến đây nhiều hơn, nhưng lâu dài nó là mục đích chính trị.

Xin nhắc lại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn (骊山) thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau này ông nào nói nhịu Lâm Đồng VN thuộc TQ thì toang đấy. Không đùa được đâu.