Tin vắn của "Doanh nhân văn hóa - thằng cha già dân tộc" Bùi Văn Thuận

Ảnh: Các bạn DLV, bò đỏ đủ loại sắp được đứng đường khóc lóc thoải mái rồi nhé!

Thuan Van Bui|

TIN VẮN (Ngày 07/8/2020)

1. Việt Nam ghi nhận và đã phát hiện 750 ca nhiễm virus cúm Tàu ở hàng chục tỉnh, thành. Trong đó đã có 10 người chết.

2. Bố con Chiến- Chinh ở Bắc Ninh bị dân mạng chiếu tướng. (Qua vụ việc này, những lời hùng hồn về công tác nhân sự của ông Trọng chỉ là trò hề. Tất cả chỉ là chiêu trò mua bán từ trung ương đến địa phương).

3. Báo Người Lao Động có bài: "Hàng loạt sai phạm tại Nhiệt điện Thái Bình 2". (Thấp thoáng trong bài viết là Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương và Hoàng Trung Hải. Cổ của Hải, Hoàng như đã được vặt sẵn lông, chỉ chờ phe lò cắt tiết).

4. Báo Tuổi Trẻ ngày 05/8 đưa tin: "Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử trong lúc đi công tác". (Đến mùa tranh ăn, giành ghế thì chuyện đột tử xảy ra nhiều là điều đương nhiên).

5. Cũng chuyện đột tử, báo Dân Việt có bài: "Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời". (Phạm Thanh Tùng lên làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi hồi cuối năm ngoái 2019 khi mới 50 tuổi. Năm nay, trước mùa đại hội chọi chó lại dính đột quỵ. Điều đặc biệt là: Ông Tùng bị "đột quỵ" nhưng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng, khoa chống độc. Càng lạ lùng hơn là: Ông Tùng bị thiêu xác sau khi chết chứ không được trả về cho gia đình).

6. Báo Tiền Phong có bài: "Khi người chống tham nhũng cũng “nhúng chàm”. (Như đã nhiều lần khẳng định: Một thể chế độc tài- độc đảng không thể chống tham nhũng. Bởi tham nhũng là một hệ "sinh thái" từ trên xuống dưới, mọi cấp mọi ngành, đan xen vào nhau. Không thể chống được. Chỉ có kẻ ngu đần, điên khùng hoặc cực kỳ lưu manh mới tin (hoặc giả vờ tin) rằng ông Trọng cùng đảng cộng sản "quyết tâm chống tham nhũng". Việc đảng và ông Trọng lên gân, lên cốt đòi chống tham nhũng chả khác gì chuyện dã tràng xe cát).

7. Hôm qua 06/8, báo chí đưa tin: Do hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao nên Viện Pasteur Nha Trang ngưng nhận mẫu xét nghiệm Covid-19. (Vậy là những ngạo nghễ sản xuất máy, sản xuất kit mỗi ngày hơn 10.000 bộ là do tuyên giáo vẽ ra. Thứ nữa là: Do đợt trước nhiều tỉnh thành nhập máy, nhập thiết bị la liếm bị phát hiện, nên giờ chẳng tỉnh nào mua. Mua, làm mà không đớp hốt la liếm được, hệ thống này sẽ không làm gì cả).

8. Đặng Huỳnh Mai, cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, vừa có đơn gửi Thủ tướng bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại căn hộ 608, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. (Lời lẽ trong đơn rất thống thiết, đại loại như: Đi theo đảng, theo cách mạng từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa có gì nên ngửa tay xin. Tuy nhiên dư luận, mạng xã hội đã tìm ra: Cả nhà, cả lò bà này làm quan lớn. Dĩ nhiên là bà Mai "theo đảng, theo cách mạng" đã đớp được nhiều rồi, nhưng bản chất của cán bộ chế độ ta là phải ăn nữa, ăn mãi, ăn không chừa một thứ gì. Thế nên mới xảy ra chuyện xin tiếp).

9. Sau bao ngày mỏi mòn, háo hức chờ đợi, cuối cùng nhân dân cũng có Quốc tang để vui. Rạng sáng nay, Lê Khả Phiêu đã xuống địa ngục gặp bác hồ, bác Mao, gặp Lê Nin. Trong tình hình đại dịch như hiện nay, kính mong nhân dân mua bia, mua mồi về nhà để ăn mừng, tránh tụ tập ăn mừng rầm rộ đông nguời. Kính chúc quý vị có một quốc tang vui vẻ, đầm ấm bên gia đình!

(Cha già bán mật ong dân tộc Bùi Văn Thuận)