Ta đã thấy gì đêm qua?

Chỉ trận mưa hơn 1 giờ đồng hồ, Thành phố hồ chí minh đã biến thành hồ chứa mưa đúng nghĩa của nó.

Người ta chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than, và cúi đầu xuống mà đẩy xe bị chết máy, nước mênh mông như biển giữa một đô thị sầm uất nhất VN.

Đoạn Nguyễn Hữu Cảnh vốn dĩ nền đất cao giờ thành rốn ngập, công lao ấy cũng nhờ dãy nhà Vin-Vượng chặn lối thoát nước ra sông bởi nâng nền để có cái dãy cao tầng cuồng vĩ. Cuồng vĩ là đảng lấy đó để so sánh VN đang phát triển bởi những đô thị chọc trời. Mà đâu ai biết, bên cạnh đó Dân Thủ Thiêm sống trong màn trời chiếu đất bởi đảng cướp đất, lấy hồ nước đen hôi làm nguồn nước sinh hoạt. Ngay bên cạnh cái sự vĩ cuồng bởi do Vượng Vin tạo ra.

Tôi không biết, những người ca ngợi tỉ phú Vượng khi đi qua đoạn này nếu xe chết máy có bao giờ nhớ tới tỉ phú lưu manh, phá hoại Vượng- Vin không?

Trong vòng 10 năm, từ 2011 đến 2020 thành hồ đã chi 33 ngàn tỷ để chống ngập, như đường lối của đảng, cái gì càng chống thì càng từa lưa. Đảng biến nhiều điểm ngập thành duy nhất một điểm ngập là toàn thành phố. Điều duy nhất đảng vinh quang VN làm được mà cả thế giới chào thua.

Và thành hồ còn vẽ ra các dự án hàng chục ngàn tỷ khác để chống ngập, lãnh đạo đảng bệnh hoạn hơn là thu tiền chống ngập trên mét vuông. Chung quy lại, tiền và tiền cho lãnh đạo, Còn hết ngập hay không thì lãnh đạo đảng không dám chắc.

Tiền bán đất, quy hoạch vô tội vạ, dồn đất bán nền thì lãnh đạo bỏ túi. Còn ngập thì dân chịu. Thế mới đúng là đảng ta là đạo đức, là văn minh.