Tại sao nguời dân và lãnh đạo Ân Độ bắt Trung Quốc phải nhượng bộ và hạ mình được?

Sau khi Trung Quốc đơn phương cố tình thay đổi hiện trạng khu vực tranh chấp, Trung Quốc muốn áp dụng bài Hoàng Sa và Trường Sa vào nơi tranh chấp với Ấn Độ đây. Vụ việc xảy ra đụng độ ngay biên giới vùng tranh chấp của hai nước, cuộc đụng độ đã gây thương vong 20 người lính Ấn Độ không có bất kỳ vũ khí sát thương nào cả. Trong khi đó bên Trung Quốc đã dùng các vũ khí bọc thép, sắt nhọn để giết lính Ấn Độ. 

Cả quốc gia Ấn Độ phẫn nộ: Lãnh đạo quốc gia Ấn Độ ngưng ngay các dự án Trung Quốc đầu tư tại Ấn Độ, bộ trưởng Ấn Độ kêu gọi người dân tẩy chay hàng Trung Quốc, người dân Ấn Độ đoàn kết với nhau tẩy chay hàng hoá Trung Quốc, thậm chí người dân mang hình Tập ra đốt và đốt cả hàng hoá của Trung Quốc luôn.

Như vậy, lãnh đạo Trung Quốc và người dân Ấn Độ đã dạy cho Trung Quốc một bài học. Trung Quốc đã xuống nước nhượng bộ rút quân khỏi khu vực tranh chấp, rồi lại kêu gọi người dân Ấn Độ hãy ngừng tẩy chay hàng hoá Trung Quốc. Trung Quốc cũng hạ giọng nói không có trừng phạt gì. Còn phía Ấn Độ vẫn tiếp tục tẩy chay hàng hoá, dịch vụ và ứng dụng di động của Trung Quốc.

CHÚC MỪNG LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI DÂN ẤN ĐỘ ĐÃ ĐOÀN KẾT CHIẾN THẮNG VẺ VANG, MỘT NIỀM TỰ HÀO CHO LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN DÂN ẤN ĐỘ.

Tại sao lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ làm được còn ta thì sao? Có phải chăng do dân trí và nhận thức người dân ta kém, tầm nhìn hạn hẹp chăng? Dân ta hèn hạ và ích kỷ chỉ lo vụ lợi cá nhân chăng, chỉ lo làm giàu cho gia đình và cá nhân chứ không quan tâm đến cái chung, không quan tâm đến dân tộc và quốc gia thì phải? Hay do đâu???
NGẪM NGƯỜI NGHĨ TA MÀ BUỒN!

Link nguồn tin và hình có sử dụng từ:
https://m.vietnamnet.vn/…/trung-quoc-keu-goi-an-do-cham-dut…

https://zingnews.vn/dan-an-do-dap-pha-hang-trung-quoc-post1…

https://zingnews.vn/dan-an-do-dap-pha-hang-trung-quoc-post1…

https://www.google.com.vn/…/bo-truong-an-do-keu-goi-tay-cha…

https://tuoitre.vn/20-binh-si-an-do-chet-trong-xung-dot-bie…

https://tuoitre.vn/dan-an-do-dot-hinh-ong-tap-can-binh-ben-…