Qua mùa dịch Covid-19, dân VN càng hiểu rõ hơn về bản chất chế độ độc tài tham nhũng CSVN

Hoa Mai Nguyen|

Hiện tại đang trong mùa đại dịch virus Vũ Hán, nó đã làm cho tê liệt mọi hoạt động trên thế giới, các nước dân chủ phương Tây thì có khả năng hỗ trợ về mặt tài chính cho nhân dân họ được đảm bảo với mức lương chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.

Riêng những nước CS độc tài thì chẳng hỗ trợ được gì cho nhân dân. Đặc biệt phải nói tới VN, một đất nước nghèo nàn, người dân đói khổ, nhưng cán bộ lãnh đạo thì tham nhũng luôn tìm cách vơ vét tiền bạc của người dân.

Mùa đại dịch Covid 19 đang bùng phát ở khắp mọi miền đất nước VN. Trong mấy ngày qua TT Chính phủ VN Nguyễn Xuân Phúc triển khai gói cứu trợ 62 nghìn tỉ đồng tới nhân dân trong cả nước trên các phương tiện truyền thông báo chí, nhưng lúc này có lẽ nhân dân VN chỉ biết nghe và đọc thấy như thế nhưng cho tới nay chưa nhận được một đồng xu cắc bạc nào từ trong gói cứu trợ, đã thế CP đã tiếp tục ban hành cách ly cho đến hết tháng tư này. Vì vậy dân ta còn đói khổ hơn nữa.

Chính phủ VN không hỗ trợ cho nhân dân VN thì thôi nhưng vẫn tìm mọi cách để moi thêm tiền của người dân bằng mọi thủ đoạn khác nhau.

Trong mấy ngày nay nhân dân trên khắp 3 miền đất nước phải đứng chờ xếp hàng tại cây ATM gạo hứng từng túi gạo nhỏ khoảng 3 kg gạo, điều đáng nói ở đây là số gạo đó không phải do CP ban phát, đó là do các nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm tự nghĩ rồi làm từ thiêṇ giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn.

Người dân xếp hàng tại cây ATM gạo.

Trong lúc khó khăn này các ông lãnh đạo ĐCSVN đã làm gì cho dân trong mùa dicḥ này?. Hay là nhân dân chỉ thấy các ông chống dịch bằng mồm, hỗ trợ bà con trên đài báo, tất cả chỉ là một sự dối trá, lừa gạt nhân nhân của một guồng máy độc tài và tham nhũng.

Một Chính phủ độc tài luôn đi thu gom từng chục ngàn tiền để dành dụm trong sổ tiết kiệm của người dân nghèo, chúng đi vay nợ khắp thế giới, ngửa tay nhận trợ giúp gần 3 triệu USD của mỹ để phòng chống bệnh dịch tại VN.

Nhưng chúng lấy số tiền đó để làm mục đích riêng của bọn chúng như là ăn chia hoặc tiếp tục hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các nước có dịch bệnh.

Tiếp tục vào chiều hôm qua 17/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba đã trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các nhà lãnh đạo cấp cao Cuba và trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho Cuba phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Mẹ kiếp chúng nó, nhân dân ta đang đói khổ khắp nơi, bà con ta đang dựa lưng vào nhau để sống qua mùa dịch, đám lãnh đạo CS không hề quan tâm đến đời sống của người dân, nhưng chúng lại lấy tiền bạc do nhân dân đóng thuê, quên góp đẻ mang đi hỗ trợ cho các nước khác nhằm mục đích lấy uy tín cho ĐCSVN trên thương trường Quốc tế.
 

Qua mùa dịch bệnh này nhân dân VN càng hiểu rõ thêm về bản chất của một chế độ CS độc tài, sự chán ghét đám lãnh đạo ngày một gia tăng và niềm tin với đảng không còn nữa và có lẽ chế độ này sẽ bị sụp đổ vào một ngày không xa./.