Tàu cộng đã chiếm nước Việt Nam chưa?

HỎI: Tàu Cộng đã chiếm nước ta chưa?

TRẢ LỜI: Chiếm rồi, từ đất liền đến biển Đông.

HỎI: Người Việt Nam đã đầu hàng chưa?

TRẢ LỜI: Toàn bộ đầu não của người Việt Nam đã đầu hàng rồi.

HỎI: Còn lòng dân thì sao?

TRẢ LỜI: Lòng dân Việt Nam thì cơ bản chưa đầu hàng, tức cũng có rất nhiều người đầu hàng rồi, như đám bò đỏ, như đám trí thức, công chức và có cả tướng lĩnh thuộc lực lượng công an, bộ đôi.

HỎI: Bằng chứng đâu?

TRẢ LỜI: Có cả tỷ bằng chứng. Chắc mọi người biết cả rồi. Mới nhất là nó vừa tuyên bố thành lập huyện trên đảo đá Chữ Thập ở biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và khi đầu não Việt Nam ra công hàm phản đối, thì nó liền vung tay vứt công hàm của đầu nảo Việt Nam vào sọt rác – “Vô giá trị”.

HỎI: Đấy là thực tế ngoài biển Đông, còn trong đất liền?

TRẢ LỜI: Đất liền, phải rồi. Nhiều năm nay nó đã vào ra nước ta như vào ra nước của nó rồi. Đến người Tàu có phạm tội ở Việt Nam cũng nhất thiết phải đưa về Trung Cộng để xử theo luật hiện hành của Tàu Công. Việt Nam chỉ còn có chức năng cảnh sát, bắt và giao nộp cho Trung Cộng. Hạ tầng của Việt Nam nó cũng đã quản lý từ lâu rồi. Nó chỉ đưa quân đội sang tăng cường cho tuyến phòng thủ Việt Nam khi có tiếng súng của Mỹ nổ ở biển Đông, còn không, mọi chuyện, từ an ninh đến quốc phòng đến kiến tạo dân sinh, đến người Việt thi đua giết người Việt, đã có đầu não Việt Nam tính toán, thực hiện. Ít người nhận ra điều này, nên cứ ngỡ Việt Nam còn có độc lập, còn có chủ quyền.

HỎI: Tôi không còn biết hỏi gì nữa.

TRẢ LỜI: Nhìn và ngẫm đi rồi hỏi tiếp, tôi cũng còn rất nhiều câu trả lời cho thêm rõ bức tranh: Nước Việt Nam đã thực sự mất vào tay Tàu Cộng rồi.