Virus Vũ Hán: tại Ý hai người chết, 11 thành phố tê liệt

Từ Thức|

Hai người Ý vừa từ trần vì conoravirus gây hoang mang trong dư luận, khiến chính phủ Ý đã đóng cửa tất cả những nơi công cộng tại 11 thành phố .
Điều đáng lo ngại là nạn nhân đầu, 78 tuổi, chưa bao giờ sang Tàu và không tiếp xúc với những người bị nhiễm dịch, nghĩa là virus đã truyền nhiễm khác hơn là tiếp xúc trực tiếp.
Nạn nhân thứ hai là một phụ nữ, cũng ở vùng Lombardie, được đưa vào nhà thương từ 10 ngày trước.

Chính phủ Ý đã lập tức đóng cửa các siêu thị, trường học, nhà thờ, sân vận động, rạp hát, thư viện tại 11 thành phố vùng Lombardie, thực hiện 4200 tests. Trên 50.000 dân tại thành phố Codogne được yêu cầu đóng cửa, ở trong nhà.
Nhiều xe lửa đã bị chặn ngoài thành phố; 250 người, trong đó có 70 bác sĩ, y tá đã bị cách ly để khám nghiệm. Chính phủ Ý sẽ công bố những biện pháp khẩn cấp khác trong những giờ tới

Tổ chức Y tế quốc tế WHO báo động về hình thức lây lan không rõ ràng của virus trên khắp thế giới, khiến việc phòng ngừa phức tạp hơn.

Tại Trung Đông, sau Ai Cập, Arabie Saoudite, tới lượt Liban, Do Thái và các nước lân cận.

Tại Trung Hoa, thông cáo chính thức cho hay đã có 2345 người chết, trong số trên 76.000 người bị nhiễm virus. Marie Holzman, chuyên viên về Trung Hoa, viết trên báo Le Monde là ngày nay, không còn ai ở bên Tàu tin những thông cáo, thống kê của nhà nước.

Tại các quốc gia khác, trên 1100 người bị nhiễm virus. Con số này tăng nhanh chóng, như ở Nam Hàn, số người nhiễm virus đã tăng gấp đôi trong 48 giờ (tổng cộng 346, 2 người chết), Ý có thêm 17 người bệnh mới, Iran thêm 2 người chết (tổng cộng 4 người chết, trong khi chỉ có 18 trường hợp nhiễm dịch)

Tại Ukraine, dân chúng sợ virus, gây hỗn loạn, bạo động để phản đối việc tập trung 72 người được chở về từ Trung Hoa, khiến bà bộ trưởng y tế phải tình nguyện vào sống với những người mới về trong 24 giờ, để chứng tỏ họ không nguy hiểm.

WHO một lần nữa kêu gọi các quốc gia đóng góp để ngăn chặn dịch lan tràn, nhưng lời kêu gọi giúp 675 triệu dollars trước đây ít được hưởng ứng, có lẽ vì uy tín của WHO suy giảm. Sự thực, con số 675 triệu không có nghĩa gì với ngân sách thế giới. Lấy một thí dụ : Trung Cộng đã dành 1000 tỉ dollars cho kế hoạch ‘’Nhất đái, nhất lộ’’ nhằm chinh phục thế giới.

VIỆT NAM ?

Trong khi thế giới điên đầu, chỉ có một nơi bình an: Việt Nam. Tỷ số người nhiễm trùng vẫn thấp nhất thế giới, trong khi người Tàu ra vào như chỗ không người. Chỉ riêng dịp Tết, theo thông cáo chính thức, trên 26.000 người Tàu về quê ăn Tết, trên 15.000 người trở lại làm việc, chỉ một nửa (7000) bị cách ly. Chưa nói tới du khách hay những người ồ ạt xâm nhập bất hợp pháp.

Hai cách giải thích: hoặc virus tế nhị, không muốn làm tổn thương tình hữu nghị Hoa Việt; hoặc VN đứng đầu thế giới về nghệ thuật làm thống kê, qua mặt cả đàn anh Tàu./.