Bác Hồ - Tình Nghĩa Vợ Chồng

Trần Mai Trung - http://huynhngocchenh.blogspot

Năm 1924 có một người trung niên VN đi tàu từ Vladivostok (Nga xô) đến Quảng Châu (Trung quốc), chàng tên là Lý Thụy, làm việc cho Quốc tế cộng sản. Một thời gian sau, chàng quen và yêu một một cô gái Trung Hoa trẻ hơn chàng 15 tuổi, nàng tên là Tăng tuyết Minh (Zeng Xueming), làm Nữ hộ sinh tại Quảng Châu. Năm 1926, Thụy và Minh làm đám cưới, hai người bạn Thái Sướng và Đặng dĩnh Siêu là người chứng trong tiệc cưới.

Cưới nhau được vài tháng thì Minh có thai đứa con của hai người. Năm 1927, Quốc dân đảng TQ và đảng Cộng sản TQ đánh nhau. Thụy phải rời TQ đi nước khác, Minh ở lại. Không biết sau này hai người sẽ có dịp gặp lại nhau không?

Năm 1954, nhân dân VN đánh thắng thực dân Pháp, nước Việt Nam bị chia đôi, miền Bắc là Việt Nam dân chủ cộng hòa, miền Nam là Việt Nam cộng hòa. Chủ tịch VNDCCH là Hồ chí Minh, ông Hồ cũng là chàng Lý Thụy của 30 năm về trước.

Ông Hồ̀ không biết bà Minh bây giờ sinh sống ra sao, nhưng bà Minh thì biết ông Hồ bây giờ là Chủ tịch nước VNDCCH. Bà Minh muốn gặp lại người chồng của mình, Bà cố gắng liên lạc với Ông qua Tòa đại sứ VN tại TQ và qua tổ chức đảng CSTQ. Nhưng không ai nối liên lạc cho Bà với ông Hồ. Hai vợ chồng không bao giờ có dịp gặp lại nhau.

Năm 1953 có một người Phi châu đi lính cho Pháp đến đóng đồn tại Biên Hòa, chàng tên là Jean-Bédel Bokassa. Một thời gian sau, chàng quen và yêu một một cô gái Việt Nam, nàng tên là Nguyễn thị Huệ. Hai người sống chung với nhau. Năm 1954, Jean-Bédel phải rời VN theo Hiệp định Genève, Huệ ở lại, đang mang thai đứa con của hai người.

Năm 1972, Jean-Bédel đang là Tổng thống nước Cộng hòa Trung Phi (gần Congo) nhờ chính quyền VNCH tìm mẹ con bà Huệ. Người ta tìm ra mẹ con bà Huệ đang sống nghèo khổ tại Thủ Đức. Jean-Bédel muốn mẹ con bà Huệ qua sống ở Trung Phi với ông. Bà Huệ từ chối vì đã có chồng khác, cô con gái Martine thì qua Trung Phi sống với Cha. Jean-Bédel là một Tổng thống độc tài, không tốt cho người dân Trung Phi, nhưng người ta khen ông là người có tình nghĩa, không quên vợ con xưa.

Các tài liệu chính thức của đảng CSVN thì nói là ông Hồ chưa bao giờ có vợ, ông dành tất cả thời giờ để suy nghĩ chuyện cách mạng, không có thời giờ cho chuyện trai gái (?) Một số tài liệu thì nói là ông Hồ có cưới bà Minh vào năm 1926 tại Quảng Châu (TQ), ông Hồ không phải là không có tình nghĩa, khi làm Chủ tịch ông cố gắng tìm bà Minh nhưng tìm không ra, nên hai người không được gặp nhau.

Nghiên cứu các tài liệu Anh, Pháp, Hoa, và tiểu sử của hai người có liên quan đến ông Hồ là Thái Sướng (Cai Chang) và Đặng dĩnh Siêu (Deng Yingchao). Bà Sướng là Chủ tịch Hội phụ nữ TQ, bà Siêu là vợ Thủ tướng TQ Chu ân Lai, sau này bà làm Ủy viên Bộ chính trị ĐCSTQ trong 10 năm. Bà Siêu có nói đến đám cưới của hai người bạn là Li Shui (Lý Thụy, sau này là Hồ chí Minh) và Zeng Xueming (Tăng tuyết Minh), được tổ chức vào năm 1926 tại nhà hàng Thái Bình, cùng địa điểm bà Siêu và ông Lai đã làm đám cưới trước đó một năm. Bà Sướng thì xác nhận Hồ chí Minh là chàng Li Shui.

Ông Hồ là Chủ tịch đảng CSVN ngồi nói chuyện với Chủ tịch đảng CSTQ Mao trạch Đông mấy lần. Ông Lai, bà Siêu, bà Sướng là các đảng viên cao cấp của đảng CSTQ. Vậy mà trong 15 năm dài không tìm ra được bà Minh (?) Cách biện hộ này giống như của Dư luận viên hạng hai, trẻ em cũng phải cười.

Tháng 5 năm 2019, Viện bảo tàng Hồ chí Minh đưa ra tài liệu mới, nói là lời kể của ông Vũ Kỳ, một ĐVCS cao cấp, Thư ký riêng của ông Hồ. Ông Kỳ nói là ông Hồ có làm đám cưới với bà Minh, tham dự tiệc cưới có bà Siêu và những người khác, nhưng đó là đám cưới giả bộ để ông Hồ dễ hoạt động cách mạng, sau đó nghe nói bà Minh có thai với ông Hồ nhưng không giữ được. Bênh vực ông Hồ kiểu này cũng giống như làm hại bác Hồ, đóng vai vợ chồng để hoạt động cách mạng mà làm con gái người ta mang bầu, như vậy là hủ hóa, lợi dụng hai chữ “cách mạng” để làm bậy.

Một người chồng cưới vợ lúc hàn vi, sau này làm Chủ tịch nước lại cố ý quên vợ củ (vì bất cứ lý do gì) là trái với đạo lý của dân tộc Việt Nam. Nếu vì một lý do nào đó, không thể sống chung với nhau, thì cũng phải rỏ ràng, làm giấy tờ ly dị đàng hoàng. Nếu bà Minh muốn đi bước nữa với một người khác, cũng không được vì theo luật pháp thì bà Minh đang có chồng, dù ông chồng ở xa và cố ý cắt đứt liên lạc với Bà.

Khi cưới vợ còn trẻ thì vui mừng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khi có chức quyền và người vợ già đi thì muốn quên người vợ xưa, đi liên hệ với những cô gái nhỏ hơn 30, 40 tuổi, đó là người bất nghĩa. Đảng CSVN bắt nhân dân VN học tập theo “đạo đức Hồ chí Minh”, mấy triệu phụ nữ VN chắc chắn không muốn người chồng học theo cái “đạo đức” đó, nhất là cách đối xử không tình nghĩa với vợ.

Trần Mai Trung