Việt Á nhập Kit TQ, 19 tỷ đồng nghiên cứu đã đi về đâu?

 
Phạm Minh Vũ
 
Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự chủ nhiệm đề tài, Y kết hợp với Việt Á nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm Virus Vuhan, và mới đây, Cục Hải quan công bố Việt Á nhập 3 triệu test kits từ trung quốc.
Dư luận đặt ra một câu hỏi rằng gần 19 tỉ do bộ KHCN giao cho Học viện Quân y kết hợp với Việt Á để nghiên cứu giờ nó đi về đâu?

Trong lúc đất nước khó khăn, ngân sách cạn kiệt, Chính phủ Phạm Minh Chính lại đi xin từng đồng cắc bạc, từ heo đất của các em học sinh, tới tiền mai táng của các cụ già, ấy vậy mà cả hệ thống chính trị, trong đó Hồ Anh Sơn góp sức như một cánh tay đắc lực để lừa cả Dân tộc, và cuỗm luôn 19 tỷ đồng mà giờ chưa một lời giải thích. Đây đích thị là con đĩa hút máu của Dân, cần bắt giam và trừng trị thích đáng.
 
Lại nói về nghiên cứu, “Nghiên cứu“ và làm dự án nghiên cứu là một trong những lĩnh vực quan chức ưa thích nhất.
 
Sở dĩ thích làm nghiên cứu là vì không có một quy định ràng buộc chắc chắn nào bắt anh phải nghiên cứu cho ra kết quả như ý. Vì nghiên cứu là một chuyện còn thành công hay không là một chuyện khác.
 
Cứ vẽ đề tài và xin, nghiên cứu giữa chừng hay nghiên cứu cho có và làm báo cáo kết luận thất bại cũng chẳng ai bắt bẽ và xử lý anh cả. Vì vậy quan chức nào cũng thích làm để bòn rút ngân sách mà chẳng ai có đủ cơ sở pháp lý để buộc tội, nó là một loại tội tham nhũng cho tới nay luồn lách luật tinh vi nhất.
 
Hàng năm, ở Việt Nam chi cho nghiên cứu khoa học số tiền lên tới hàng ngàn tỷ.
 
Nhưng chúng ta, có ai thấy có phát minh nào ra hồn không? Bộ nào cũng có viện nghiên cứu, bộ nào hàng năm cũng xin tiền để nghiên cứu nhưng tiền lấy rồi cuối cùng nghiên cứu chưa xong hay thất bại, phải cần thêm ngân sách abc... xyz mới làm tiếp.
 
Mà nghiên cứu mãi không ra thì im luôn. Vụ Việt Á là một minh chứng hùng hồn nhất.
 
Vụ Việt Á không chỉ là một tội ác vì cả hệ thống chính trị đảng cộng sản Việt Nam lừa cả đất nước này, mà nó còn là một vụ cho thấy cả hệ thống chính trị này như những con đĩa, mà con đĩa này không chỉ một mà hàng ngàn vòi bám trên cơ thể Nhân Dân hút tới giọt máu cuối cùng, mặc cho cơ thể còm cõi của Nhân dân đang chết dần.

đại úy Quân Y Đinh Thị Thu Hằng
 

Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài, còn nhiều tay chân góp sức, trong đó em tiến sĩ đại úy Quân Y Đinh Thị Thu Hằng mãi mê nghiên cứu, ăn nằm gì trong phòng nghiên cứu mà không về với chồng con, không cho ra nổi cái test kits, cuối cùng nhập bên Tàu về. Vậy còn trao bằng khen gì đó nữa… hài.
 
Có điều, em Hằng ngủ lại phòng nghiên cứu thì biết rồi, còn Anh Sơn có ngủ lại không thì tôi đang tìm hiểu 
 
FB Phạm Minh Vũ