Uổng đi một thế hệ bị nhồi sọ

Hôm 24 Tháng Chín, 2021, Báo VNExpress đưa tin về mẫu chuyện của một cậu bé tên Biên Nguyễn Khôi, đã đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử Việt Nam và thế giới, bắt đầu đọc bộ Lê Nin toàn tập. Cậu bé này đam mê đọc sách từ lúc 6 tuổi.
 
Có thể nói đọc qua mẫu chuyện quảng cáo của báo đảng và xem đoạn Video clip, cậu bé có khuôn mặt rất sáng sủa, thông minh… nhưng rất tiếc đang sống dưới một thế hệ nhồi sọ trẻ em từ bé. Cha mẹ của cậu bé thuộc hàng đảng viên của đảng, cha là cán bộ làm việc trong trường Đại học Hà Tĩnh, mẹ là giáo viên, đã khuyến khích và cổ vũ cho con mình học toàn lịch sử bị bóp méo, không đúng sự thật như “trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ”, “cuộc đời của ông tướng Võ Nguyên Giáp”…Bây giờ tiếp tục nhồi sọ bằng cách cho con đọc bộ Lê Nin Toàn Tập…
 
Điều đáng nói là bậc cho mẹ này lại hãnh diện về những điều cho con họ học về lịch sử không được khách quan, những điều không đúng sự thật, đã được Đảng bóp méo, nhào nặn theo chiều hướng của Đảng.
 
Bấm vào Video.
Có lẽ cậu bé sinh ra đời không được may mắn, sinh nhầm trong một gia đình trung thành với một cái đảng và chủ nghĩa không đem lại lợi lộc gì mà chỉ có hại cho đất nước.
 
Giờ này mà còn cho con đọc một tài liệu của một nhân vật đã sản sinh ra một thể chế đã gây không biết bao nhiêu tang tóc cho toàn thể nhân loại.

Trước khi con nghiên cứu, bố mẹ Khôi Nguyên cũng nên cho cháu đọc tiểu sử thật của Lê nin, cho cháu xem ảnh của người trước khi chết  mắc bệnh giang mai vào giai đoạn cuối  do quan hệ với gái làng chơi.

Ngày nay, nhân vật lịch sử này đã bị vứt vào sọt rác.


 
Cậu bé này mà được sinh ra trong một thể chế tự do, dân chủ thì chắc chắn với sự thông minh của cậu này, tương lai sẽ xán lạn.
 
Đúng là một cậu bé không được may mắn và bất hạnh.
 
Lê Ánh