Cuộc chiến Ukraine 15 ngày qua

Ls Lê Quốc Quân

Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi Putin xua quân đi xâm chiếm lãnh thổ Ukraine, vi phạm luật pháp quốc tế và thách thức lương tri của loài người.
 
Hắn chỉ đạo hàng ngàn chiến xa và tên lửa, phá hủy cầu cống, bắn đạn đạo vào quảng trường, nã pháo vào khu dân cư, giết chết người dân thường, cả trẻ em và phụ nữ, ngay cả ở trường học, bệnh viện và nhà thờ.
Hành động dã man này là biểu hiện rõ ràng của sự dữ nhưng nó cũng đã khêu lên ngọn lửa nhân ái đang tồn tại sâu thẳm trong lòng mỗi chúng ta, là căn tính của sự thiện lương mà Thượng đế đã cài cắm trong tâm hồn mỗi người.

 

GIÚP THẾ GIỚI THỨC TỈNH HƠN.
 
Sự điên rồ vô nghĩa của Putin đã giúp một thế giới tự do vốn đang bị chia rẽ trở nên đoàn kết, một nước Mỹ mà 2 đảng không thèm nói chuyện bỗng nhiên ngồi lại được với nhau để giúp đỡ nhân dân Ukraina, một châu âu yếu đuối và 1 NATO bị coi là chỉ nói mà không làm (No Action Talk Only) giờ đang có hàng loạt động thái cùng tăng cường sức mạnh cho nhau.
 
Cuộc chiến của Putin còn phơi bày trình độ tổ chức yếu kém, năng lực quân sự tồi tàn, bộ máy tình báo lạc hậu, do “con ông cháu cha” chứ không phải là những người ưu tú nắm giữ.
 
Nó giúp những người đang thần tượng Putin và quân sự nước Nga sáng mắt rằng độc tài và tham nhũng chỉ đem lại một quốc gia nghèo đói và một tinh thần bạc nhược.
 
Kẻ độc tài thường làm cho người ta sợ vì độ liều và cùn, nhưng thực ra nó rất yếu đuối. Kẻ đi đe dọa người lành bằng nắm đấm là kẻ đang run sợ trong lòng. Nước Nga đang bất ổn va Putin đang sợ người dân mình.
 
Hơn 13 ngàn người biểu tình chống chiến tranh đã bị bắt giữ tại các thành phố khác nhau của Nga và chắc chắn sẽ không ngần ngại tiếp tục xuống đường chống chiến tranh trong những ngày tới.
 
Tôi từng nhận thấy rất nhiều người ở Mỹ tin vào thuyết âm mưu, đánh giá rất cao Putin và Nga, coi bọn nó như chúa tể của thế giới, có thể tấn công và đánh gục nước Mỹ, đặc biệt là đánh gục nền dân chủ của Mỹ bằng việc “ngồi trong bóng tối” dàn xếp ai là tổng thống Hoa Kỳ.
 
Thậm chí có người tả khuynh, cho rằng chủ nghĩa xã hội là tốt và xu hướng cộng sản vô thần đang bắt đầu phủ bóng lan tràn trên các quốc gia dân chủ.
 
KHÊU NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG LƯƠNG TRI
 
Đã có lúc tôi viết “Nước Mỹ vĩ đại thật” và ngay lập tức nhận hàng trăm bình luận chửi bới, trong đó có rất nhiều người ở Mỹ. May mắn thay, cuộc chiến phản động, chống lại loài người của Putin đã khêu ngọn đèn lương tri trong mỗi tâm hồn chúng ta cháy sáng, giúp chúng ta soi chiếu lại thực tế của mình, nhận chân đúng những giá trị xung quanh mình.
 
Khi nghe nhiều ngừoi Mỹ buồn lòng về chế độ ở Hoa Kỳ, tôi nghĩ nếu họ sang Nga sinh sống, hoặc trở về Việt Nam thì sẽ hiểu thế nào là độc tài, là bưng bít thông tin.
 
Khi có nhiều người hoài nghi về vũ khí và trình độ tác chiến của quân đội Hoa Kỳ, tôi tin chắc họ sẽ được an lòng khi thấy hàng đoàn xe tăng Nga cổ lỗ sĩ xịt lốp hoặc bị bắn tan xác dọc đường.
 
Chỉ trong vòng 15 ngày qua, hơn 7,000 lính Nga chết, đúng bằng số lính Mỹ và toàn bộ đồng minh đã chết trong 20 năm trong các cuộc chiến chống Iraq và Afghanistan (7.075 người).
 
Khi nhìn thấy Putin lừa dối nhân loại, đem cả lính nghĩa vụ vào nướng trong cuộc chiến mới thấy sự dã man của kẻ nghiện quyền lực đến mức bệnh hoạn.
 
Vâng, giá xăng dầu ở Mỹ đang tăng và dân có thể phản đối nhưng hãy nhìn khắp địa cầu này, hàng trăm nước đang có nạn lạm phát phi mã mà dân không hề được cất lên tiếng nói phê bình chính phủ.
 
Ngay lúc này ở Việt Nam, giá xăng đang đắt bằng giá xăng ở Mỹ trong khi mức sống GDP trên đầu người năm 2020 của Việt Nam là 2,784 USD so 63,543 USD ở Mỹ.
 
Nếu ai đó đang ngồi nguyền rủa bóng tối, lên án sự chia rẽ và yếu kém của thế giới phương tây, hoặc đơn giản chỉ là phàn nàn giá cả đang lên, thì hãy nhìn nghĩ đến những thành phố đang bị bao vây trong giá lạnh, nơi người dân không có cơm ăn, nước uống và điện để dùng...
 
Nếu ai giờ này đang yên ấm trong ngôi nhà của mình thì xin hãy nhớ hàng triệu gia đình ngoài kia đang phải loạn ly, trẻ em đang phải chia lìa bố mẹ, bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ mong đến được một chỗ an toàn, rạp mình trong làn đạn và cảm thấy cuộc sống mong manh.
 
Quả thật cuộc chiến này đã làm cho một thế giới tự do đang đoàn kết hơn bao giờ hết và cũng giải ảo cho rất nhiều người về nước Nga. Nó cũng giúp ta biết trân quý những gì đang có, biết tạ ơn Thượng Đế vì sự bình an đang hưởng, và để biết cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ chống cuộc chiến tranh phi nghĩa này.
 
Đây là cuộc chiến đấu của sự lành đối với sự dữ, của tự do chống độc tài, cuộc chiến để đảm bảo lịch sử loài người vẫn còn tiếp diễn.