Cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và những lời đồn liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải

Vụ án Hồ Duy Hải, một vụ án đi vào lịch sử, ngay cả người phóng viên theo đuổi vụ án suốt 13 năm trời là anh Trương Châu Hữu Danh mới đây cũng bị nhà cầm quyền cáo buộc tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” với mức án 4 năm 6 tháng tù giam. Một trong những chứng cứ cáo buộc tội nhà báo Hữu Danh là anh đã tiết lộ những điều “cơ mật” trong vụ án Hồ Duy Hải…
 
Tử tù Hồ Duy Hải

Hãy cùng nhìn lại vụ án Hồ Duy Hải với một trong những điểm nghi vấn chưa có lời đáp.


 
Ngày từ những ngày đầu của “kỳ án Bưu Điện Cầu Voi”, rất nhiều những lời đồn và cả những bài báo trên các trang mạng đều cho rằng Hồ Duy Hải phải chết thay cho 1 tên sát nhân con ông cháu cha, mà cụ thể là con cháu của bà Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước thời bấy giờ.
Thực hư về những lời đồn, cho đến bây giờ vẫn còn là dấu hỏi lớn trong lòng những người dân Long An và cả những người quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải.
 
Vậy Trương Mỹ Hoa là ai?
 
Trương Mỹ Hoa sinh ngày 18/08/1945, tốt nghiệp lớp “Cao cấp lý luận chính trị” của đảng CSVN, từng là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kì 2002-2007, Phó Chủ tịch Quốc hội… Bà được đảng CS công nhận là người “có công lớn” trong sự nghiệp cưỡng chiếm thành công miền Nam năm 1975. Ngày 27 tháng 12 năm 2007, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những đóng góp của bà cho sự nghiệp “Cách mạng của Đảng”.
 
Có thông tin cho rằng, bà Hoa đã lợi dụng quyền hành lớn mạnh này bao che cho em gái út là Trương Thị Hiền (Vợ Lê Thanh Hải, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành hồ) và em trai là Trương Chí Trung làm giàu qua tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
 
Trở lại vụ án Hồ Duy Hải, Luật sư Phạm Công Út từng nói: “Đồng nghiệp của tôi nói rằng họ có một video clip chứng minh người khác là thủ phạm. Như vậy, nếu clip đó có thì nó phải nằm trong một camera an ninh nào đó nhưng đã bị thu giữ. Trong clip đó có thể không phải là Hồ Duy Hải. Tôi cũng đã từng la toáng lên rằng phải đưa cái clip đó ra để minh oan cho một mạng người. Tuy nhiên, vị luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng không thể đưa ra được vì nếu đưa ra thì cứu được một người nhưng sẽ chết nhiều người”.
 
Nhiều nhà báo, phóng viên của các báo chí theo dõi điều tra vụ án này đều bị sa thải, hăm dọa bịt miệng. Ngay cả công an và điều tra viên liên quan đến vụ án cũng đã có 4 người chết 1 cách bí ẩn!
 
Những ai đã từng theo dõi vụ án chắc hẳn sẽ thấy rõ đây là một vụ oan sai đối với Hồ Duy Hải. Người mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã 12 năm phải lê gối khắp nơi, van xin, đấu tranh, cầu cứu cho con mình hiện đang chịu án oan tử hình. Bà phải bán đi ngôi nhà của mình, đi ở nhờ để lấy tiền làm chi phí đi kêu oan cho con. Em gái Hồ Duy Hải bước sang tuổi 30, chưa dám lấy chồng vì chưa giải oan được cho anh trai. Cái gia đình nhỏ đó đã tan nát chỉ vì kẻ quyền thế lộng hành.
 
Phóng viên Trương Châu Hữu Danh đã vướng vòng lao lý, vụ án có nguy cơ bị chìm xuồng. Xin hãy lên tiếng cho Hồ Duy Hải, xin hãy góp tiếng nói để công lý được thực thi. Hồ Duy Hải vô tội!!!
 
Amy Truc Tran