Đừng trông mong vào đàm phán

29.03.2022, cuộc đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine
 
Chiến tranh Nga - Ukraine vẫn có thể kéo dài. Đừng trông mong vào cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ lần này! Đấy là dự đoán của lão PP, một tay phân tích tình hình thế giới được các nông hộ Diệc Lam tín nhiệm. Tại sao? Hãy đi sâu vào cốt lõi của vấn đề.
 
Cuộc chiến này ngoài bề mặt là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhưng trên thực tế, đây là một cuộc chiến giữa phương Tây trong đó có Mỹ mà chủ yếu là Mỹ với Nga và các chế độ độc tài trên thế giới. Mỹ đã thiết kế một ảo cảnh để Nga lấn sâu vào và không dễ gì để Nga thoát khỏi. Tại sao? Các bạn sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi TẠI SAO? và để lão PP lần lượt giải thích cho thông não.
 
Trước hết về lập trường của Mỹ, Liên Xô bị tan rã là một điều tốt cho phương Tây, nhưng Mỹ vẫn lo sợ đống tro tàn của chủ nghĩa cộng sản lại bùng cháy dưới một thể chế Nga đầy tham vọng. Phương Tây không tin tưởng một nước Nga dưới thời Putin sẽ ngoan ngoãn hội nhập vào trật tự quốc tế bởi cái gen của người Nga và tính cách của Putin. Chính vì sự lo ngại này, mà phương Tây, chủ yếu là Mỹ luôn đề phòng Nga và không muốn tạo điều kiện để Nga trở thành cường quốc về kinh tế. Ngay cả về quân sự, Mỹ luôn tìm mọi cơ hội để “bắt mạch” về sức mạnh quân sự của Nga và tìm mọi cách khiến sức mạch quân sự của Nga bị suy yếu. Nên nhớ rằng, có biết bao nhiêu bộ não Do Thái làm quân sư cho chính phủ Mỹ, những bộ óc này Khổng Minh China cũng gọi bằng cụ. Vậy thì những bộ óc Nga ngố địch thế nào lại những bộ óc Do Thái bẩm sinh cực kỳ thông minh, nhìn xa trông rộng!
 
Ngay từ đầu cuộc chiến, lão PP đã nhìn thấy một binh pháp được sử dụng, một cạm bẫy được giăng ra đầy hầm hố và bùn lầy. Nếu như lão là quân sư của Putin, lão sẽ khuyên Putin thận trọng, đừng dấn thân vào đấy để mắc bẫy. Cạm bẫy này được giăng ra để Putin nhảy vào bởi nó thiết kế hoàn toàn nhằm vào tính cách của Putin, cụ thể là tính cách của người Nga. Các chuyên gia chiến lược Mỹ đã đánh giá chính xác tính cách này và để Putin nhảy vào, giờ thì Putin đã bị mắc bẫy. Không nhẽ để Putin rút lui một cách nhẹ nhàng mà chưa tổn thương đến tâm can. Một khi con người bị tổn thương đến tâm can thì sẽ bị suy sụp, bị suy sụp sẽ dẫn đến phá hủy toàn bộ sự sống. Dù có sống sót thì cũng đã thân tàn ma dại. Mục đích của Mỹ trong cuộc chiến này là để Nga trở thành một nước hạng hai, không còn là một cường quốc quân sự nữa.
 
Nói rõ hơn, ý đồ của Mỹ muốn thu được trong cuộc chiến này là: Làm cho kinh tế Nga kiệt quệ, tiêu hao cạn kiệt sức mạnh quân sự của Nga, thẩm định sức mạnh quân sự của Nga, dằn mặt Nga, bắt buộc kẻ độc tài Putin phải từ bỏ ngôi vị, dựng lên một chính quyền thân phương Tây, mở cửa thông tin để dân Nga biết được thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nền văn minh thế giới, biết được thế nào là dân chủ, tự do và hoà nhập. Khi đã hoàn toàn khống chế được Nga, Mỹ sẽ tập trung toàn lực đè bẹp Trung Quốc, không cho Trung Quốc nổi lên là mối họa cho nền dân chủ toàn cầu. Một nền trật tự theo ý đồ của Mỹ được củng cố và sức ảnh hưởng của Mỹ sẽ tồn tại, ít nhất kéo dài thêm 50 năm.
 
Mọi tính toán của Mỹ đang dần được thực hiện. Thông qua cuộc chiến, các nước phương Tây đã xích gần Mỹ hơn, toàn thế giới càng chấp nhận Mỹ, chiến tranh Ukraine đã minh chứng vũ khí Mỹ tốt hơn Nga, các lái thương vũ khí của Mỹ thu về bội tiền. Ngoài ra dòng vốn từ châu Âu và Trung Quốc tự động chảy về Mỹ, Mỹ thu lợi về mọi mặt.
 
Putin hống hách và tham vọng nay là tội phạm chiến tranh, là đồ tể, trên thực tế, Putin đã hỗ trợ Biden trên trường chính trị. Khẩu hiệu" dân chủ và chuyên quyền "đưa ra sau khi Biden nhậm chức có cảm giác rất ngây thơ, nếu không nói là ngu muội. Mục đích ban đầu của Biden là để chuyển hướng sự chú ý của mọi người, đặc biệt là sự chú ý trong và ngoài nước do những rắc rối bên trong và bên ngoài. Đang là một Biden ngủ gật chưa tìm được lối thoát thì đùng một phát, Putin bị kích thích đâm ra bệnh tâm thần bộc phát, nghĩ quá xa trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ, lao vào cuộc phiêu lưu ở Ukraine. Có thể nói, Putin đã cho Biden một cơ hội, một dấu ấn, một cơ hội cho cuộc đời chính trị của Biden. Biden nếu gặp Putin, nên hôn lên má Putin và nói :”cảm ơn cậu, cậu đã làm cho tớ vĩ đại!”.
Trong cuộc chiến này, Putin thì quá bất tài, còn quân đội Nga thì quá tồi tệ. Mặc dù quân đội Ukraina cũng không phải đối thủ, nhưng về tinh thần thì quân Ukraine hơn hẳn. Họ chiến đấu có lý tưởng, có mục đích thiêng liêng và được phương Tây ủng hộ tuyệt đối. Ukraine đã được các chuyên gia quân sự Mỹ chỉ đạo cụ thể và chỉ cần làm theo là đạt được hiệu quả chiến thắng.
 
Đàm phán ngừng bắn sẽ không có kết quả bởi vì khoảng cách yêu cầu của hai bên quá lớn, đó là một trò chơi Zero-sum condition, tức điều kiện tổng bằng không, để có tổng bằng không, ai cũng không muốn nhượng bộ thì không có kết quả. Như vậy chỉ có thể là tiếp tục choảng nhau cho đến khi một bên kiệt quệ không chịu nổi thì mới phân thắng bại. Tổng thống Ukraina Zelensky sẽ rất lạ lùng, nên ông ta luôn đặt câu hỏi: Tại sao NATO không tham chiến? Quân đội Nga tuy bất lực nhưng quân đội Ukraina cũng không thể có khả năng đánh đuổi quân Nga trong thời gian ngắn. Cách duy nhất để phá vỡ tình thế chỉ có thể là nhờ sự trợ giúp của các lực lượng bên ngoài, quân đội Nga sẽ dễ bị suy sụp nếu NATO và Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến. Chính vì trong tay Putin có vũ khí hạt nhân, nên phương Tây trên nguyên tắc, không bao giờ kích động, không dồn Nga vào chân tường để Nga có cớ sử dụng vũ khí hạt nhân.
 
Trên thực tế, Hoa Kỳ có thực sự muốn can thiệp? Không, bởi lấn sâu can thiệp sẽ phạm phải sai lầm lớn. Mục đích của Mỹ là lật đổ chế độ Putin, nếu quân đội Mỹ can thiệp sẽ dẫn đến sự trỗi dậy của cả nước Nga, ngược lại chế độ Putin sẽ ổn định hơn. Do đó, chiến lược của Mỹ là để Ukraine chiến đấu đến phút cuối, cuối cùng thì quân đội Nga cũng đại bại, Putin mất đi nền tảng cai trị và từ chức, hay thậm chí chính phủ mới của Nga sẽ thỏa hiệp triệt để và bắt lấy Putin đưa ra xét xử công khai. Chiếc đầu lâu của Putin sẽ là vật hiến tế để Hoa Kỳ giành lại ngôi vị số 1 thế giới. Nếu hiểu rõ điều này, bạn sẽ hiểu tại sao Mỹ không khuyến khích, thúc đẩy và tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, thậm chí nếu Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận thì Mỹ cũng sẽ phủ quyết. Đấy là lý do Biden đã cố tình “nói sai” rằng :” Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền!”. Trong bao nhiêu năm sau thế chiến thứ hai, hầu như Mỹ đã nói gì thì đều đạt được mục đích, ý muốn của Mỹ mặc nhiên là ý muốn của thượng đế. Dù bạn có ghét Mỹ đến đâu, cuối cùng cũng phải “cay đắng” nhìn thấy sự thật. Ức chế không? Ức chế cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà nuốt vào…kkk
 
Ý đồ của Hoa Kỳ luôn được Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Jake Sullivan truyền tải đến các đồng minh và thế giới. Biden đã nói rất rõ rằng "Putin không thể tiếp tục nắm quyền". Nhiều người sợ xanh mắt, kể cả Putin, họ cho rằng Biden già lẩm cẩm, nói nhầm. Nhưng Jake Sullivan đã khẳng định :”Ý của cụ (Biden) không hẳn thế, nhưng lời nói đã nói ra thì không thể thu lại được!”. Bá đạo chưa! Riêng khoản bá đạo thì Mỹ là number one!
 
Sau khi xem xét tình hình hiện tại và phân tích chiến lược của chính quyền Biden, lão PP nhận thấy rằng chiến lược của Hoa Kỳ là kéo quân đội Nga sa lầy vào Ukraine với một cuộc chiến tồi tệ nhưng mình thì không tham chiến. Cách ủng hộ Ukraine từ Mỹ cũng rất tế nhị. Các loại vũ khí đều được tính toán kỹ càng để đảm bảo cho Ukraine không bị thua cũng không “nên” thắng áp đảo để Nga rơi vào tình trạng chó cùng đường sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Ý đồ của Mỹ là giữ chân Nga tại chiến trường từ đó tiêu hao sức mạnh của Nga nhằm mục đích cuối cùng là làm Putin mất tín nhiệm, các thế lực đối nghịch trong nước nổi dậy lật đổ Putin, một chính phủ mới thân phương Tây ra đời.
 
“Nếu Putin không từ chức, Hoa Kỳ sẽ không bỏ cuộc." cũng là ý kiến ​​của Edward Luce, một cây bút nổi tiếng trên tờ Financial Times. Dư luận trong nước, thì người dân Mỹ rất phẫn nộ trước hành vi bắn giết dân thường của quân đội Nga, đòi phải hỏi tội Putin, vì vậy Biden muốn giải hoà cũng không thể được và chỉ có thể hoàn tất chiến lược mà các chuyên gia đưa ra. Nhiều bạn sẽ hỏi, sao Mỹ lại dùng sinh mạng của người dân Ukraine để đạt được mục tiêu của mình? Nếu đứng trên một lập trường vĩ mô, bạn sẽ không hỏi vậy. Với một nước Nga bành trướng và đầy tham vọng, đây là một cơ hội để họ học được một bài học, một cái tát vào mặt những thằng độc tài. Bằng không, trong tương lai, những cuộc đổ máu tương tự sẽ vẫn xẩy ra. Làm suy yếu thực thể của Nga, đưa ra một chân lý rõ ràng rằng, thế giới không chấp nhận chiến tranh và bạo lực, thà chết, thà hy sinh tất cả nhưng độc lập tự do là trên hết.
 
Các bạn có bao giờ gỡ bẫy cho một thằng ăn cắp chó chạy thoát để lần sau nó lại ngựa quen lối cũ vẫn mò vào ăn cắp chó của dân làng? Không! Đấy là lý do mà lão PP đoán rằng, đàm phán sẽ không thành công và cuộc chiến sẽ tiếp tục. Chính vậy, ngày hôm qua, lầu năm góc đã cho xuất kho thêm 500 tên lửa Stinger và 500 Javelin xách tay cho Ukraine. Đảm bảo cho Ukraine có đủ sức để cầm chân và tiêu hao quân Nga. Hãy kiên trì các nông hộ nhé! Diệt được thằng Nga ngố mới có cơ để diệt thằng Tầu ngố. Thế giới muốn bình an thì phải đổ máu, và người dân Ukraine đang trong tuyến đầu của cuộc chiến đấu giành lại quyền tự do, dân chủ cho nhân loại.
 
Vinh quang thuộc về Ukraine!